Gần đây, chú gấu trúc có tên He Hua (hay còn gọi là Hoa Hoa) bỗng nổi tiếng, đặc biệt trên các nền tảng trực tuyến tại Trung Quốc. Các video, ảnh của He Hua được chia sẻ "chóng mặt" trên mạng xã hội, nhận yêu thích "cuồng nhiệt" tới nỗi nhiều người gọi nó là "minh tinh hàng đầu trên mạng" hay "ngôi sao mạng xã hội", thu hút du khách đến Cơ sở Nghiên cứu Nhân giống Gấu trúc Khổng lồ Thành Đô (Chengdu Research Base of Giant Panda Breeding), nơi ở của He Hua, để gặp nó.
He Hua là gấu trúc cái, sinh ngày 4/7/2020, cùng người anh song sinh He Ye. Hiện chú gấu trúc này có trang Weibo cá nhân với hơn 564.000 người theo dõi, lượng đọc bài là 1,82 tỷ lượt. Những ngày đầu tháng 3/2023, từ khóa "Gấu trúc He Hua" trở thành "hot search" (được tìm kiếm nhiều nhất), thống trị bảng xếp hạng "hot search" trong ngày của Weibo.
'Hàng dài bất tận' du khách chờ xem Hoa Hoa, tháng 4/2023. Nhân viên của cơ sở nghiên cứu liên tục phát thông báo: 'Hoa Hoa đang ở đây'. Video: douyin
Một du khách kể trước 6h30 sáng đã có một hàng dài người xếp hàng tại cổng soát vé. Sau khi cơ sở mở cửa (lúc 7h30), du khách dường như thi nhau "chạy nước rút 100 m" để giành lấy vị trí hàng đầu ngắm gấu trúc He Hua. Mọi người nháo nhào, đông đúc nhưng nhân viên bảo vệ đành bất lực, liên tục phát loa nhắc nhở du khách cẩn trọng khi xem gấu trúc. Đây là cảnh tượng thường thấy mỗi ngày ở cửa công viên.
Một trong những lý do khiến He Hua được yêu thích là vì quá dễ thương. Nhiều người cho biết ngay lập tức muốn đến gặp He Hua, sau khi xem các video "dễ thương bất khả chiến bại" của nó trên mạng xã hội. Ngoài He Hua, nó thường được mọi người gọi bằng tên thân mật "Hua Hua" (Hoa Hoa). Mỗi lần cho ăn, người chăm sóc nó, ông Tan, thích gọi Hoa Hoa theo phương ngữ Thành Đô "Guolai" (Tiếng Trung: Đến đây), nên nhiều người đùa rằng Hoa Hoa có lẽ nghĩ tên của nó là "Guolai". Nó còn được gọi là "Cơm Nắm" do ngoại hình giống nắm cơm.

Đám đông xem chú gấu trúc He Ye (anh sinh đôi của Hoa Hoa) đang nằm trên cây, ngày 7/3. Ảnh: thepaper
Bên cạnh đó, Hoa Hoa được nhận xét là chú gấu trúc ngoan ngoãn và là một trong số ít gấu trúc cho phép mọi người đến gần khi nó mới 2 tuổi. Hoa Hoa di chuyển rất chậm, ăn cũng chậm nên thường bị con khác cướp mất thức ăn. Vì vậy, ông Tan chăm sóc nó rất tỉ mỉ.
Nhiều người cho rằng Hoa Hoa là chú gấu trúc biết làm kinh doanh rất giỏi. Nó được cho là không chỉ hiểu tiếng người mà còn tích cực hợp tác chụp ảnh với du khách. Thỉnh thoảng, nó chào đám đông và tạo dáng. Bộ lông trắng của nhiều con gấu trúc trưởng thành thường chuyển sang màu vàng do lấm lem bụi đất, trong khi lông của Hoa Hoa vẫn trắng tinh. Nó nhỏ nhắn hơn so với những con gấu trúc khác, bù lại khá mũm mĩm và trông như "không có cổ". Nó là con gấu trúc duy nhất tại cơ sở này không biết trèo cây, do sinh ra với lòng bàn chân sau bên phải bị tật.

Nhiều khách nữ đeo bờm gấu trúc tham quan, hôm 7/3. Ảnh: thepaper
Diệp Tử