Bộ đôi mê du lịch Kỳ Duyên - Minh Triệu vừa có chuyến vi vu Thái Lan, khi các thủ tục nhập cảnh xứ chùa vàng dần gỡ bỏ. Lần này, hai người đẹp chọn một khách sạn năm sao ngay khu trung tâm, gần các trung tâm thương mại lớn như Central World, Siam, Terminal 21... để tiện loanh quanh thưởng thức đủ món ngon, đặc sản ở thủ đô. Đôi bạn hẹn Diệu Nhi 'càn quét' chợ đêm Jodd Fairs - một trong những khu chợ 'hot' nhất Bangkok những tháng gần đây. Chợ mở cửa từ 17h đến khuya, chuyên bán quần áo, giày dép giá rẻ. Khu ẩm thực có nhiều món hấp dẫn, trong đó sườn cay 'khổng lồ' được nhiều người ưa chuộng. Cả ba gọi đĩa sườn size XXL. Vị nước xốt hơi chua, tương tự vị tom yum, thơm mùi sả và có rất nhiều ớt xanh. Gà nướng nguyên con là món hấp dẫn, dậy mùi thơm khiến ai đi ngang qua cũng ngoái nhìn. Thực khách chấm gà với nước xốt, ăn cùng xôi hoặc nhâm nhi với bia mát lạnh. Minh Triệu cho biết mì bò hầm là một trong những món cô mê nhất trong chuyến đi này. Nước dùng mì hầm lâu, nhiều gia vị, màu nâu sậm, vị đậm đà và không gây ngấy. Có nhiều sợi mì cho khách chọn như sợi mì gói, mì Nhật Bản, mì Hàn Quốc... với cấp độ cay khác nhau. Nữ người mẫu kể vô tình thấy tiệm mì ramen, cô liền ghé ăn và rồi thích mê vị cay của bát mì. Trứng lòng đào béo béo, nước dùng có lớp váng dầu nhưng không quá ngán. Ngược với Minh Triệu, Kỳ Duyên chọn tô mì không cay ăn kèm thịt bò. Gỏi đu đủ ba khía - một trong những món ăn vặt không thể bỏ lỡ dành cho các 'tín đồ' món Thái - rất được lòng Kỳ Duyên và Minh Triệu. Minh Triệu chọn phần gỏi cay nhiều theo khẩu vị. Thay vì chấm nước mắm, Minh Triệu chọn nước xốt cua béo thơm để chấm với rau sống giúp món ăn ngon hơn. Bộ đôi cũng rất mê các món ngọt tại một tiệm chuyên bán đồ tráng miệng khá nổi tiếng ở Thái Lan. Thời trước dịch, du khách phải xếp hàng dài trước quán để mua các loại bánh ở đây. Ngoài bát bingsu mát lạnh, Minh Triệu còn mê món bánh toast giòn thơm, hay milk bun (bánh mì ngọt nhân sữa trứng) mềm mịn, béo ngậy, dù biết món ăn sẽ làm cô tăng cân. Vi Yến Ảnh: NVCC