Việt Nam thua đau ở phút 119 với bàn thắng của cầu thủ mới vào sân thay người Sidorov. Nhưng thay vì chỉ trích, chì chiết như thường lệ, các CĐV đứng bên cạnh toàn đội sau thất bại. "Cảm ơn các em và những thời khắc đẹp nhất của bóng đá Việt", "Thương các em, vẫn yêu, không phải buồn nhé"... là các chia sẻ tiêu biểu ngập tràn trên mạng xã hội sau trận đấu.

"Ra sân thi đấu trong điều kiện thời tiết như thế này và vẫn dám chơi bóng. Với tôi, các bạn các bạn đã là người hùng", cựu cầu thủ - HLV Đặng Phương Nam cũng bày tỏ sự ủng hộ với thầy trò HLV Park Hang Seo khi xem trận đấu diễn ra ở Thường Châu.
Đánh giá về "hiện tượng lạ", chuyên gia Đoàn Minh Xương cho biết: "Các em chiến đấu đến hơi sức cuối cùng vì niềm tin của người hâm mộ chứ không nghĩ đến bản thân. Điều tuyệt vời đó cần được nhân rộng. Các em chiến thắng ngay từ tư cách của mình trong mắt người hâm mộ".
Cựu danh thủ Công Vinh cũng nhanh chóng chia sẻ hình ảnh của đội Việt Nam cùng lời nhận xét: "Quá tuyệt vời về ý chí, thể lực và chuyên môn". Trong khi đó, tiền vệ Võ Huy Toàn nói về các đàn em sau trận đấu: "Các em là những người tuyệt vời nhất. Các em là niềm tự hào của đất nước, nhà vô địch trong lòng người hâm mộ".
Việt Nam 1-2 Uzbekistan