"Lúc này em cảm thấy hơi tiếc nuối. Toàn đội cố gắng hết sức nhưng thực sự chúng em có thể làm tốt hơn thế", Quang Hải trả lời sau trận đấu.
Tiền vệ ghi bàn duy nhất cho Việt Nam trong trận chung kết bằng tuyệt phẩm đá phạt phút 41 nói về người hâm mộ quê nhà: "Khán giả quá nhiệt tình, tiếp cho bọn em rất nhiều động lực để thi đấu trên sân. Em xin gửi lời cảm ơn người hâm mộ Việt Nam, luôn dành sự ủng hộ cho đội bóng".
Việt Nam lần thứ ba liên tiếp phải thi đấu hiệp phụ ở giải đấu năm nay. Toàn đội giữ được sự tập trung, tinh thần thi đấu và đặc biệt là thể lực, không thua kém đối thủ. Ngoài sự chuẩn bị chu đáo của ban huấn luyện, bản thân các cầu thủ, nguồn động viên từ các CĐV chắc chắn là sức mạnh to lớn.
Quang Hải cảm ơn khán giả đến sân Thường Châu sau trận đấu. Ảnh: Anh Khoa.
Tại giải đấu ở Trung Quốc, Việt Nam làm nên lịch sử, bản thân Quang Hải cũng trải qua những giây phút cuộc đời với 5 pha lập công, trong đó có nhiều siêu phẩm. "Đây là giải đấu đáng nhớ của em. Em phải cố gắng nhiều hơn ở các giải đấu tiếp theo", Quang Hải cho biết.