Ngày 30/1, Tòa Phúc thẩm TAND Tối cao tại TP HCM tuyên y án tù chung thân đối với Nguyễn Ái Khanh (56 tuổi, quê Hải Phòng) về tội Giết người. Theo HĐXX, chỉ vì mâu thuẫn với vợ mà bị cáo đã lạnh lùng sát hại chính con đẻ của mình, hành vi của bị cáo cần phải xử nghiêm để răn đe.
Trước đó, Khanh cho biết động cơ giết người là vì bế tắc trong cuộc sống gia đình, bị chị Loan ngăn cản việc gặp con nên buồn bực. Bị cáo vẫn liên tục khóc, tỏ ra ăn năn và dằn vặt lương tâm vì tội lỗi đã gây ra. Ông ta cũng xin tòa giảm nhẹ hình phạt để sớm có cơ hội gặp lại các con và điều trị bệnh.
Bản án sơ thẩm xác định, từ năm 2005, Khanh sống như vợ chồng với chị Loan và có 2 con chung. Đến năm 2011, cả hai phát sinh nhiều mâu thuẫn nên đường ai nấy đi, chị Loan nhận nuôi các con.
Tối 4/1/2014, Khanh đến nhà chị Loan ở quận Phú Nhuận, đưa con trai 4 tuổi tên Phong đi siêu thị chơi. Tối cùng ngày, lấy lý do "muốn ngủ với con một đêm", Khanh không mang cháu Phong về nhà mà thuê khách sạn ở quận Tân Bình ngủ. Sáng hôm sau, khi cậu con trai còn ngủ say, Khanh nảy sinh ý định giết con trai rồi tự tử để chị Loan phải ân hận. Người cha nhẫn tâm sau đó lấy gối đè lên mặt Phong cho đến lúc cháu bé bất động.
Khanh viết một lá thư tuyệt mệnh, gọi điện thoại cho người thân rồi dùng dao tự đâm mình 5 nhát, bất tỉnh. Vài giờ sau, chị Loan nhận được tin đã cùng nhân viên khách sạn phát hiện Khanh đang thoi thóp trong phòng nên đã đưa đi cấp cứu.
Hồi tháng 9/2014, TAND TP HCM đã xử sơ thẩm tuyên phạt Khanh tù chung thân về tội Giết người. Bị cáo sau đó đã làm đơn xin giảm án.
Bình Nguyên
*Tên người vợ đã được thay đổi