Cuối tuần qua, The Sun gây xôn xao khi đăng tin Công tước xứ Sussex được cho là có phòng riêng tại khách sạn San Vicente Bungalows để sử dụng trong những lúc muốn tránh vợ Meghan và các con Archie, Lilibet. Nguồn tin của tờ báo cho biết khách sạn này cách biệt thự trị giá 15 triệu USD ở Montecito của nhà Sussex khoảng hai giờ lái xe.
Theo NY Post, San Vicente Bungalows là khách sạn độc quyền chỉ dành cho thành viên ở Tây Hollywood với các quy tắc nghiêm ngặt về quyền riêng tư. Khách tại đây không được phép chụp ảnh bên trong khuôn viên và tất cả ống kính trên điện thoại đều phải bịt kín toàn thời gian.
Khu nghỉ dưỡng cũng quy định không ai được phép thảo luận bất cứ điều gì mà các thành viên hoặc khách hàng chứng kiến trong thời gian lưu trú tại đây. Khách cũng bị cấm tiếp cận hoặc làm phiền các thành viên khác.
Tin đồn về căn phòng - được gọi là "mật thất của Harry" - xuất hiện ngay sau khi cặp vợ chồng cựu hoàng gia tổ chức lễ kỷ niệm 5 năm ngày cưới hôm 19/5 nhưng không đăng bất kỳ bức ảnh nào về sự kiện này.
Tuy nhiên, người phát ngôn của Archewell - tổ chức phi lợi nhuận do Harry và Meghan sáng lập - lên tiếng phủ nhận sự tồn tại của căn phòng. Đại diện nhà Sussex nói: "Chuyện này không phải sự thật".
Tuần trước, Harry và Meghan gây chú ý khi tuyên bố bị paparazzi rượt đuổi trong hơn hai giờ sau khi tham dự gala trao giải Woman of Vision ở Nhà hát Ziegfield, New York. Theo đại diện của họ, cặp vợ chồng và mẹ của Meghan, bà Doria Ragland, rời dạ tiệc khoảng 22h tối 16/5 và lập tức bị cánh săn ảnh bám đuôi. Từ bỏ chiếc SUV cao cấp, họ chọn taxi để chạy trốn khỏi những nhiếp ảnh gia "cực kỳ hung hãn" - những người được kể là "suýt gây ra tai nạn chết người trong quá trình rượt đuổi".
Tuy nhiên, Sở cảnh sát New York cho biết vụ việc không thể kéo dài tới hơn hai giờ. Trong khi đó, một số cơ quan truyền thông chỉ trích cặp vợ chồng cựu hoàng gia "nói quá" vì không ai thực sự gặp nguy hiểm trong sự việc. Khi được hỏi về chuyện này, Thủ tướng Anh Rishi Sunak cũng phớt lờ và trả lời rằng vụ việc "không phải là ưu tiên của tôi".
Tùng Anh (Theo NY Post)