Harry và Chủ tịch Sentebale, bà Chandauka. Ảnh: Jason Koerner
Sentebale, tổ chức do Hoàng tử Harry đồng sáng lập năm 2006, rơi vào khủng hoảng hồi tháng 3 khi chủ tịch Sophie Chandauka cáo buộc bị quấy rối và phân biệt đối xử. Điều này dẫn đến việc Hoàng tử Harry dừng bảo trợ và một số ủy viên quản trị từ chức.
Ủy ban Từ thiện đã điều tra sự việc và phát hiện ra các vấn đề về quản trị tại Sentebale. Ủy ban cho biết trong một tuyên bố hôm 6/8: "Chúng tôi đã chỉ trích các bên trong tranh chấp vì để nó diễn ra công khai. Việc các ủy viên quản trị khi đó không giải quyết tranh chấp nội bộ đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến danh tiếng của tổ chức từ thiện này và có nguy cơ làm suy yếu lòng tin của công chúng đối với các đơn vị nói chung".
Bà Chandauka và hội đồng quản trị hiện tại vẫn giữ được vị trí sau cuộc điều tra, khiến Hoàng tử Harry được cho là rất thất vọng. Công tước xứ Sussex phản bác lại kết luận của ủy ban, cho rằng cuộc điều tra "thiếu sót" và "hậu quả của hành động của bà Chandauka sẽ không do bà gánh chịu mà là do những đứa trẻ dựa vào sự hỗ trợ của Sentebale gánh chịu".
Đây là một đòn giáng mạnh vào Harry, người đã thành lập tổ chức từ thiện này cùng với Hoàng tử Seeiso của Lesotho để tiếp tục công việc của mẹ anh, cố Công nương Diana, bằng cách hỗ trợ trẻ em nhiễm HIV.
Cuộc tranh cãi bắt đầu khi bà Chandauka được yêu cầu từ chức sau những bất đồng về gây quỹ, bao gồm cả cáo buộc rằng bà đã chi 500.000 GBP (gần 670.000 USD) cho các nhà tư vấn để tìm kiếm những người tài trợ giàu có ở Mỹ. Chandauka phủ nhận cáo buộc này, đáp trả bằng cách kiện tổ chức từ thiện và báo cáo lên Ủy ban Từ thiện, cáo buộc bị bắt nạt, quấy rối và phân biệt đối xử.
Harry và Hoàng tử Seeiso của Lesotho. Ảnh: Brian Otieno
Về phía Harry, người phát ngôn của hoàng tử cho biết: "Sentebale là một sứ mệnh mang tính cá nhân và chuyển đổi sâu sắc đối với Hoàng tử Harry. Nó được thành lập để phục vụ một số trẻ em dễ bị tổn thương nhất ở Lesotho và Botswana". Đồng thời, con trai út của Vua Charles III khẳng định anh sẽ "tập trung vào việc tìm ra những cách thức mới để tiếp tục hỗ trợ trẻ em ở Lesotho và Botswana".
Tùng Anh (Theo Telegraph)