
Bà Chandauka giữ chức chủ tịch tổ chức từ thiện Sentebale từ tháng 7/2023. Ảnh: Sentebale
"Lý do duy nhất tôi ở đây là vì hôm 25/3, Hoàng tử Harry cho phép phát tán một thông tin bất lợi mà không hề thông báo cho tôi, các giám đốc quốc gia hay giám đốc điều hành của tôi", luật sư tài chính doanh nghiệp người Zimbabwe nói với MC Trevor Phillips trong chương trình Sunday Morning của Sky News, phát sóng ngày 29/3.
"Anh có thể tưởng tượng cuộc tấn công đó đã gây hậu quả gì cho tôi cũng như 540 cá nhân trong tổ chức Sentebale và gia đình của họ không? Đó chính là ví dụ về quấy rối và bắt nạt trên diện rộng", bà Chandauka kết luận.
Ngoài ra, chủ tịch Sentebale cũng tuyên bố Harry đã giáng "cỗ máy Sussex" lên bà và toàn bộ nhân viên tại tổ chức. Khi Phillips hỏi Chandauka rằng "cỗ máy Sussex" bà nhắc đến là ai, nữ tiến sĩ nói: "Đó là bộ máy truyền thông hỗ trợ các hoạt động của Hoàng tử Harry. Chúng tôi chỉ biết đến quyết định từ chức của anh ấy khi cỗ máy Sussex tung nó lên báo chí".
Trong một thông điệp gửi Harry, Chandauka nói: "Đội ngũ quyết tâm rằng Sentebale sẽ tiếp tục hoạt động, dù có anh hay không".

Harry và bà Chandauka (phải) trong một cuộc họp chung. Ảnh: Sentebale
Trong một cuộc phỏng vấn khác, tiến sĩ Chandauka nói bà lần đầu cảm thấy căng thẳng giữa Harry và bản thân vào tháng 4/2024. Bà cho biết từng được đội ngũ của Harry yêu cầu bảo vệ Meghan trước những thông tin tiêu cực, nhưng bà từ chối.
Chandauka nói với Financial Times: "Rủi ro số một với tổ chức này là tính độc hại của thương hiệu người bảo trợ chính". Bà lập luận rằng tranh cãi xung quanh Hoàng tử Harry từ khi anh chuyển tới Mỹ đã ảnh hưởng đến khả năng đa dạng hóa nguồn tài trợ và tuyển dụng nhân sự cấp cao của tổ chức từ thiện.
Bà nói: "Những người được phỏng vấn đặt câu hỏi về các thông điệp lẫn lộn xung quanh người bảo trợ". Bà cũng cáo buộc Harry và người đồng sáng lập, Hoàng tử Seeiso của Lesotho, cố gắng "ép buộc tổ chức thất bại" để sau đó đến giải cứu nó.
Tuy nhiên, một nguồn tin nội bộ hiện phản bác tuyên bố của bà Chandauka. Nguồn tin này cho Page Six biết cả Hoàng tử Harry và Seeiso đều gửi thư từ chức cho bà cũng như ban quản trị vào ngày 10/3. Đại diện của Harry cũng kịch liệt phủ nhận việc anh tìm cách phá hoại tổ chức từ thiện để đóng vai người hùng.

Bà Chandauka dự trận polo từ thiện của Harry ở Mỹ, tháng 4/2024. Ảnh: PA
Đầu tuần này, Harry tuyên bố rời khỏi tổ chức từ thiện Sentebale mà anh và Hoàng tử Seeiso của Lesotho đồng thành lập năm 2006. "Những gì đã xảy ra là không thể tưởng tượng được", Harry và Seeiso giải thích với tờ London Times trong một tuyên bố chung hôm 26/3.
"Chúng tôi rất sốc khi phải làm điều này. Với trái tim nặng trĩu, chúng tôi từ chức khỏi vai trò người bảo trợ của tổ chức đến khi có thông báo mới, để ủng hộ và đoàn kết với ban quản trị. Thật đau lòng khi mối quan hệ giữa ban quản trị của tổ chức từ thiện và chủ tịch hội đồng quản trị đã đổ vỡ không thể hàn gắn", họ nói tiếp.
"Dù không còn là người bảo trợ, chúng tôi sẽ luôn là người sáng lập và không bao giờ quên những gì tổ chức từ thiện này có thể đạt được khi vận hành đúng cách", hai hoàng tử cho hay.

Hoàng tử Harry, 40 tuổi, và Hoàng tử Seeiso, 58 tuổi. Ảnh: Sentebale
Trái ngược tuyên bố của Harry, bà Chandauka cho rằng "sự phân biệt đối xử với phụ nữ da đen" là nguyên nhân khiến tác giả cuốn Spare và ban quản trị từ chức.
"Bên dưới tất cả những câu chuyện nạn nhân và hư cấu được đăng tải trên báo chí là câu chuyện về một người phụ nữ dám lên tiếng về các vấn đề quản trị tồi, quản lý điều hành yếu kém, lạm dụng quyền lực, bắt nạt, quấy rối, phân biệt đối xử với phụ nữ da đen và sự che đậy sau đó", bà nói với tờ London Times cùng ngày thông báo của Harry được đăng tải.
Cựu giám đốc điều hành toàn cầu của Morgan Stanley, người bắt đầu làm việc với Sentebale vào tháng 7/2023, cũng cho rằng tổ chức từ thiện này chẳng qua là một "dự án phù phiếm" với Harry, Seeiso và ban quản trị. "Mọi việc tôi làm ở Sentebale đều nhằm mục đích theo đuổi sự chính trực, sứ mệnh của tổ chức và những người trẻ mà chúng tôi phục vụ. Hành động của tôi được dẫn dắt bởi các nguyên tắc công bằng và đối xử bình đẳng với tất cả mọi người, bất kể địa vị xã hội hay khả năng tài chính", Chandauka nói thêm.
Chủ tịch Sentable kết luận: "Có những người trên thế giới này hành xử như thể họ đứng trên luật pháp và ngược đãi người khác, rồi lại đóng vai nạn nhân và sử dụng truyền thông để làm hại những người có can đảm thách thức hành vi của họ".
Harry hiện giữ im lặng trước những tuyên bố này. Tuy nhiên, một nguồn tin thân cận với hoàng tử từ khi tổ chức từ thiện được thành lập nói với tờ Mail: "Không có cách nào che giấu thiệt hại của việc này, bất kể ai đúng ai sai. Anh ấy rất suy sụp".
Tùng Anh (Theo Page Six)