
Hoàng tử Harry và Hoàng tử Seeiso cùng thành lập Sentebale năm 2006. Ảnh: Sentebale
Ngày 26/3, Hoàng tử Harry của Vương quốc Anh và Hoàng tử Seeiso của Lesotho đã đưa ra tuyên bố chung về quyết định rời khỏi tổ chức từ thiện Sentebale. Hai hoàng tử, đồng sáng lập tổ chức tại châu Phi vào năm 2006, cho biết nguyên nhân là "tranh chấp không thể cứu vãn" giữa chủ tịch Sophie Chandauka và ban quản trị. "Chuyện xảy ra thật không thể tưởng tượng nổi. Chúng tôi rất sốc khi phải làm điều này", họ nói với tờ London Times.

Hoàng tử Harry, 40 tuổi và Hoàng tử Seeiso, 58 tuổi. Ảnh: Sentebale
"Với trái tim nặng trĩu, chúng tôi đã từ chức khỏi vai trò người bảo trợ của tổ chức cho đến khi có thông báo mới, để ủng hộ ban quản trị. Thật đau lòng khi mối quan hệ giữa ban quản trị và chủ tịch không thể hàn gắn. Mặc dù không còn là người bảo trợ, chúng tôi sẽ luôn là người sáng lập và sẽ không bao giờ quên những gì tổ chức này có thể đạt được khi được quản lý đúng cách", tuyên bố chung của Harry và Seeiso cho biết thêm.

Công nương Diana làm từ thiện ở châu Phi khi còn sống. Ảnh: Tim Graham
Hai hoàng tử cũng nhắc lại rằng họ thành lập tổ chức từ thiện này, nơi giúp đỡ những người trẻ tuổi bị ảnh hưởng bởi khủng hoảng HIV/AIDS, để tưởng nhớ các mẹ, Công nương Diana và Hoàng hậu Mamohato Bereng Seeiso. Cái tên Sentebale có nghĩa là "xin đừng quên tôi". Cả hai giải thích: "Đó là điều chúng tôi luôn hứa với những người trẻ mà chúng tôi đã phục vụ thông qua tổ chức từ thiện này. Hiện tại cũng không khác gì".
Harry, người tổ chức các trận đấu polo hàng năm để gây quỹ cho tổ chức, gần đây nhất đã đến thăm Lesotho vào tháng 10/2024.

Harry thăm Lesotho tháng 10/2024. Ảnh: Sentebale
Một đại diện của Sentebale nói với tờ People rằng họ chưa nhận được "đơn từ chức chính thức từ những người bảo trợ hoàng gia". Trong khi đó, Ủy ban Từ thiện Anh tiết lộ với tờ People rằng họ "biết về những lo ngại liên quan đến quản trị của Sentebale" và "đang đánh giá các vấn đề để xác định những bước pháp lý phù hợp".
Hiện nhân vật chính của vụ đấu đá trong nội bộ Sentebale, Chủ tịch Chandauka, gọi đây là "câu chuyện một người phụ nữ dám lên tiếng về các vấn đề quản trị kém, quản lý điều hành yếu, lạm dụng quyền lực, bắt nạt, quấy rối, kỳ thị phụ nữ, kỳ thị phụ nữ da đen và sự che đậy sự thật". Bà Chandauka bóng gió về Harry và Seeiso bằng cách nói rằng Sentebale "không phải là một dự án phù phiếm mà bà có thể từ chức khi bị quy trách nhiệm".
Tùng Anh (Theo Page Six)