Sonny, du khách người Mỹ, đã thực hiện thử thách cầm 100 USD (khoảng 2,3 triệu đồng) "ăn sạch" khu ẩm thực chợ Hồ Thị Kỷ, quận 10, TP HCM. Sau một buổi tối oanh tạc từ hàng này sang quán kia, anh ăn đủ món chiên, xào, nướng... nhưng chỉ hết tầm 33,42 USD (khoảng 790.000 đồng) nên đã không hoàn thành nhiệm vụ. Sonny gọi đây là nơi bán món ăn đường phố "siêu rẻ" mà du khách nên ghé ở Sài Gòn.
Đến chợ Hồ Thị Kỷ lúc 17h45, Sonny bắt đầu với món xúc xích cuộn trứng giá 50.000 đồng, một trong những đồ ăn vặt nhiều thực khách ưa chuộng. Que xúc xích ở giữa, bên ngoài là trứng gà, rắc thêm chà bông, tương ớt, phô mai vị ngọt ngọt béo béo khiến anh phải thốt lên "I love it" (Tôi yêu món này).
Tiếp đến, nam du khách ghé quầy ốc bươu nhồi thịt Đà Lạt. Anh gọi phần ốc luộc trong nước dừa, giá 35.000 đồng và hộp ốc bươu nhồi thịt giá 36.000 đồng. Anh nhận xét ốc luộc sần sật, ăn ngon. Ốc nhồi thịt trình bày đẹp, ăn kèm nước mắm sả ớt rất hợp. Còn bánh căn nóng giòn chiên tại chỗ thu hút ánh nhìn của du khách. Anh chọn phần có topping thanh cua, tôm tươi, bên trên có hành phi, hành lá. 4 đĩa bánh giá 160.000 đồng, ăn kèm nước mắm ngọt, vị giòn, thơm hấp dẫn.
Ăn xong món bánh căn, trời bắt đầu đổ mưa, Sonny tiếp tục sà vào hàng đồ nướng, gọi đĩa bạch tuột nướng (160.000 đồng), xiên bò nướng sả (45.000 đồng) và bò nướng lá lốt. Anh dí dỏm ví bò nướng lá lốt như điếu xì gà, mùi thơm. Bò nướng sả thấm vị, không cần chấm nước xốt. Râu bạch tuột chấm muối ớt cay xè ăn rất đã.
Trong các món Sonny đã thử, nhum nướng trứng cút là có giá đắt nhất. Anh gọi bốn con nhum nướng mỡ hành, phô mai, đậu phộng, giá 200.000 đồng. Dù nhum không phải món khoái khẩu, Sonny vẫn bị thuyết phục bởi vị thơm béo bùi, đậm mùi hành lá ngay lần đầu nếm món này. Bên cạnh đó, Sonny dành nhiều lời khen cho bánh tráng cuộn trứng cút, hành phi, sa tế, phô mai... giá 20.000 đồng. Món ăn dai dai nhưng "rất cuốn", ăn không bị ngấy.
Khoảng 22h, đã no nê với đủ món mặn, anh kết thúc food tour chợ đêm bằng ly kem bơ giá 30.000 đồng và đã không thất vọng. Sonny nói món này ngon, hương vị tự nhiên, ăn rất đã và đặc biệt thích hợp giữa thời tiết nóng nực của Sài Gòn.
Sonny là food blogger đến từ Mỹ, rất mê ẩm thực Việt và tự nhận Việt Nam là nhà. Anh đã sống ở châu Á hơn 10 năm, quay những video về ẩm thực, du lịch để ghi lại những trải nghiệm của mình. Series Best Ever Food Review Show giới thiệu về những món độc đáo của mỗi quốc gia, địa phương qua góc nhìn của anh, thu hút hàng triệu lượt xem trên youtube, được nhiều người yêu thích.
Khu ẩm thực chợ Hồ Thị Kỷ nằm trên đường Hồ Thị Kỷ, kéo dài sang đường Lê Hồng Phong, quận 10. Đây là một trong những điểm ăn vặt, tụ tập về đêm hút giới trẻ Sài Gòn với hàng chục quầy hàng bán đủ món phong phú, hấp dẫn.
Vi Yến