Cảnh sát tỉnh Phuket xác định du khách này là Angkhan Vorac Chhieng, quốc tịch Mỹ. Trong cáo buộc, cảnh sát cho biết Chhieng đã dùng một thiết bị được thiết kế đặc biệt, chứa đầy cần sa và phun về phía đám đông dưới dạng sương và khói ở khu vực công cộng dọc phố đi bộ Bangla thuộc bãi biển Patong lúc 2h30 sáng 18/8.
Danh tính người này sau đó được phát hiện qua camera công cộng gắn trên đường. Patong - một thị trấn nghỉ mát ven biển ở Phuket - được biết đến với cuộc sống về đêm sôi động và là nơi đặt trụ sở của nhiều cơ sở phân phối cần sa.
Theo bài đăng trên Facebook của cảnh sát viết bằng tiếng Thái, Angkhan thừa nhận mình đã vô tình quảng cáo cần sa và không biết đó là hành động không phù hợp. Chhieng, còn gọi là Onky Chieng, 55 tuổi, là chủ sở hữu Kush Life, một thương hiệu phong cách sống lấy chủ đề cần sa có trụ sở tại California (Mỹ).
Chhieng lần đầu tới Bangkok hôm 15/8, trước khi tới Phuket. Chhieng ở tại một khách sạn trên phố đi bộ Bangla, nơi họ thông báo với anh rằng "những hành động như vậy không thể được thực hiện ở nơi công cộng". Trong bài đăng xin lỗi, anh này cho biết hành động của mình nhằm quảng cáo cho việc kinh doanh tại Mỹ và xin lỗi đã gây tổn hại đến hình ảnh du lịch của Phuket. Ngày 19/8, Chhieng đã rời thành phố.
Tháng 6 năm ngoái, Thái Lan đã trở thành quốc gia đầu tiên ở châu Á hợp pháp hóa cần sa. Từ đó, hàng chục cơ sở phân phối cần sa đã mở cửa hàng tại phố đi bộ Bangla. Nhưng hiện vẫn chưa có luật cụ thể về việc sử dụng cần sa.
Theo The Washington Post, hút cần sa ở nơi công cộng có thể bị buộc tội theo luật gây phiền toái nơi công cộng của Thái Lan và có thể bị phạt 780 USD hoặc phạt tù ba tháng. Chính quyền Thái Lan gần đây đã thúc đẩy thắt chặt các quy định về cần sa, theo Bloomberg.
Hà Nguyên (Theo Insider)