Đáp lại, anh Nguyễn Nhật Linh, 38 tuổi, ở Việt Yên, Bắc Giang, chỉ cười. Người chủ hàng tạp hóa đã quen với mối hàng này, vội giải thích: "Anh ấy mua băng vệ sinh để tiếp tế cho chị em trong khu cách ly đó".
Vui khi làm chuyện "đại sự"
Kết thúc chuyến xe cuối cùng đi tiếp tế hơn 13.000 gói băng vệ sinh cho các chị em trong khu cách ly, anh Nguyễn Nhật Linh lau mồ hôi, uống tạm cốc nước mát cười khanh khách kể lại chuyện "đại sự" mình mới làm được.
Anh Linh kể, khoảng 4-5 ngày trước khi vận chuyển đồ vào khu cách ly tập trung như thường lệ, anh tình cờ nghe được câu chuyện của các nhân viên y tế, công nhân nữ thiếu băng vệ sinh, nhưng không thể mua. Anh Linh nảy ra ý định tiếp tế băng vệ sinh, bởi chúng cũng là một nhu yếu phẩm, nhưng lại ít đoàn cứu hộ để ý đến.
"Nghe nữ nhân viên nói xong, tôi chạy thẳng ra cửa hàng tạp hoá, đặt vấn đề mua khoảng 2.000 gói băng vệ sinh. Thấy tôi mua nhiều, những khách hàng có mặt quay ra nhìn, xì xào "Nam giới sao mua băng vệ sinh làm gì". Lúc ấy ngại thật, nhưng mọi người đều cần, đó là việc cấp bách nên tôi kệ", anh Linh kể và cho biết có người còn hiểu nhầm, chụp ảnh đăng mạng xã hội nói anh gom hàng để bán với giá cao. Chỉ đến khi hiểu ra vấn đề, họ đã gỡ bài và xin lỗi.
Theo lời anh Linh, 2.000 gói băng vệ sinh đầu tiên là do anh tự mua, sau này khi viết bài kêu gọi và được nhiều người biết đến, hiện đã có hơn 13.000 gói được vận chuyển đến các khu cách ly tập trung, bệnh viện dã chiến và cả khu vực phong toả.
Nhìn vào thực tế có đến hơn 40.000 công nhân nữ trong các khu công nghiệp đang thực hiện cách ly, anh Linh ước tính 13.000 gói băng vệ sinh vẫn chưa thấm vào đâu.
"Mình có hỏi thêm ý kiến của vợ về nhu cầu dùng băng vệ sinh khi đến tháng. Từ đó ước tính đến có thể cấp phát đủ cho các chị em thì con số thật cũng phải lên đến 60.000-70.000 gói. Như trong ngày hôm qua (1/6) mình có gửi đến bệnh viện dã chiến số 3 Lạng Giang 1.500 gói nhưng dự vẫn thiếu", anh Linh tâm sự.
Mang băng vệ sinh vào ủng hộ, người đàn ông 38 tuổi nhận ra các chị em còn vui hơn khi nhận được đồ ăn, thức uống. Mua nhiều thành quen, giờ anh Linh có thể vào quán hô to "mang giúp tôi 1.000 gói băng vệ sinh chất lên xe", mà chẳng cần ngại ngần.
"Giúp được các chị em tôi vui chứ, giờ mọi người cần mình chẳng nhẽ lại làm ngơ. Đồ ăn thức uống, trang thiết bị y tế đã có, nhưng việc đảm bảo cuộc sống thoải mái cho các chị em, hỗ trợ các nhân viên y tế cũng rất quan trọng. Việc mình làm có thấm tháp vào đâu", anh Linh vui vẻ.
Nhóm tình nguyện "ANRM - Ăn no rửng mỡ"
Vốn là chủ một doanh nghiệp, ngày 16/5, khi dịch bùng phát anh Linh giao toàn bộ công việc cho trợ lý rồi xung phong làm tình nguyện viên trong tâm dịch. Anh thành lập nhóm tình nguyện cùng 10 người bạn.
"ANRM - Ăn no rửng mỡ" là tên mà trưởng nhóm Nguyễn Nhật Linh đặt tên cho đội tình nguyện của mình. Người đàn ông 38 tuổi cho biết ý nghĩa của tên nhóm "vô cùng chân thật" vì thời gian đầu thành lập, không ít người nói các anh "ăn cơm nhà vác tù và hàng tổng", bỏ công, bỏ việc, bỏ cả tiền để làm chuyện chẳng ra đâu... nhưng đối với anh: "Thời điểm miền Trung gặp thiên tai, cả nước chung tay giúp sức. Đến khi Bắc Giang thành tâm dịch, từng đoàn cán bộ y tế luôn sẵn sàng chi viện, họ làm việc dưới cái nóng như lửa đốt, thậm chí bị kiệt sức, ngất xỉu. Trong khi mình là một người con Bắc Giang, khi quê hương gặp khó khăn, chẳng nhẽ mình không thể giúp sức".
Thành lập nhóm hỗ trợ, anh liên hệ với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh Bắc Giang để xem nơi nào thiếu gì, cần chi viện gì để vận chuyển. Thời gian đầu, nhóm tự bỏ tiền duy trì hoạt động, sau có kêu gọi sự ủng hộ của mạnh thường quân, các đối tác kinh doanh để chi viện nhu yếu phẩm, vật tư, dung dịch sát khuẩn, nước sạch.
Theo anh Linh, nhóm của anh không đứng ra nhận tiền ủng hộ, chỉ nhận nhu yếu phẩm, thiết bị y tế gửi đến các siêu thị 0 đồng, các khu cách ly, bệnh viện dã chiến.
Hàng ngày các thành viên trong nhóm sẽ họp vào 7h sáng, sau chia làm 3 nhóm, mỗi nhóm chịu trách nhiệm phân phát đồ tại các xã cụ thể. Phần lớn thực phẩm, đồ dùng nhóm mua sẽ được chuyển tới các siêu thị 0 đồng và khu cách ly tại 17 xã của huyện Việt Yên.
Mỗi ngày cả nhóm 10 người sẽ tự bốc dỡ khoảng 15-20 tấn hàng. Sớm thì 18-19h là xong, muộn thì đến 2-3h sáng, anh em tranh thủ nghỉ ngơi để hôm sau đi phân phát. Nhiệt độ Bắc Giang tăng cao, anh em mặc đồ bảo hộ kín mít để bốc dỡ hàng hoá khiến nhiều thành viên kiệt sức, buộc phải ngồi nghỉ, tiếp sức.
"Có hôm về nghỉ ngơi rồi nhưng lại có xe hàng chuyển về muộn. Họ chỉ tin tưởng giao cho chúng tôi, anh em lại hô hào đi nhận hàng. Lấy hàng về, rồi phân loại đến 2h sáng mới xong, để hôm sau kịp mang đi phân phát luôn", anh Linh nói.
Anh Linh cho biết trong khu cách ly có người thừa đồ, có người lại thiếu thốn. Để tránh trường hợp này, nhóm sẽ thông qua y bác sĩ để tìm hiểu, rà soát nhu cầu của người dân, tránh tình trạng phân chia không đồng đều. Việc này cũng làm tương tự tại các khu vực phong toả. Các đầu mối là chủ nhà trọ, trưởng thôn sẽ tiếp nhận đồ và gửi đến gia đình trên địa bàn.
Khi nhận hàng cứu trợ, nhóm cũng phân lọc ra khẩu trang, đồ bảo hộ để mang đến cho tuyến đầu chống dịch trước. Khi đi đường gặp các chốt kiểm dịch, sẽ xuống gửi tặng các cán bộ trực chiến vài thùng sữa, nước điện giải, khẩu trang để họ yên tâm công tác.
Về thực phẩm, các thành viên ưu tiên cung cấp củ quả để bảo quản được lâu, chứ không chọn rau. Đồ khô, mì tôm, nước uống sẽ chia làm 2 loại. Mì tôm cốc và nước điện giải chia cho tuyến đầu để tiện sử dụng; mì gói và nước tinh khiết thì chia cho người trong khu cách ly.
Cường độ công việc cao, hơn nửa tháng xin đi tình nguyện chống dịch, anh Linh từ 84 kg giảm xuống 76 kg.
Do đặc thù công việc phải di chuyển nhiều, 10 thành viên trong nhóm đều chủ động tự cách ly, không tiếp xúc với gia đình và thực hiện xét nghiệm Covid-19 3 ngày/lần.
"Bản thân mình thấy rất may mắn vì nhận được sự ủng hộ, hỗ trợ từ gia đình để đi chống dịch, vợ mình còn hay làm nước ép để anh em uống lấy sức", anh Linh nói. Anh quan niệm ai cũng sợ lây nhiễm, ai cũng muốn ở nhà thì lấy ai giúp đỡ bà con lúc khó khăn.
Với phương châm "không để ai bị bỏ lại phía sau", nhóm thiện nguyện của anh Linh dự định sẽ hoạt động đến khi tình hình dịch bệnh ổn định. Hiện tại anh và mọi người luôn muốn cung cấp được nhiều đồ dùng, trang thiết bị đến các khu cách ly, khu vực phong toả để bà con yên tâm chống dịch.
Đăng Khoa