Sau 3 tuần, cuộc thi "Tết đoàn viên theo cách riêng" do ngoisao.vnexpress.net tổ chức đã nhận được hàng trăm bài dự thi của độc giả trên khắp cả nước. Bên cạnh những khung hình ghi lại khoảnh khắc độc đáo mùa Tết, đã có nhiều bài viết, chia sẻ những ký ức về tết đoàn viên xưa và nay gửi về ban tổ chức.
Dù mùa Tết vừa qua, dịch bệnh đã khiến nhiều gia đình không thể sum họp đoàn viên, nhưng những bài dự thi gửi về đã cho thấy một không khí đón năm mới tuy khác biệt nhưng những giá trị về tình yêu gia đình, không khí đoàn viên vẫn vẹn nguyên dưới mỗi mái nhà.
Trong tuần thứ 3 của cuộc thi, bài viết của độc giả Nguyễn Thị Mỹ Châu về bữa cơm ngày Tết đã xuất sắc giành giải nhất. Chị Châu chia sẻ, bữa cơm quê ngày Tết tuy không có gì nhiều nhặn, chỉ có tô canh khổ qua, thịt kho tàu hay lạp xưởng Cần Giuộc nhưng lại chính là hương vị khiến những còn xa quê nhung nhớ mỗi dịp Tết đến xuân về.
Vị ngon của những bữa cơm gia đình ngày Tết không đến từ những nguyên liệu xa hoa đắt tiền, đó là sự "thôi miên" của những thứ bình dị nhưng được chế biến với tình yêu thương vô bờ bến của cha mẹ. Độc giả Nguyễn Thị Mỹ Châu nhấn mạnh: "Bữa cơm quê ngày tết, ai đã từng trải qua trong suốt hành trình trưởng thành của mình đều nghĩ rằng nó bình thường vì mỗi năm như thành thông lệ. Nhưng để làm nên bữa cơm và duy trì bữa cơm ấy qua từng năm không chỉ là sự chịu khó của cha, sự cần mẫn, tỉ mỉ của má mà đó còn là sự hi sinh, sự trân trọng và tình yêu của cha má dành con cái. Thế mới thấy, những ai lớn lên trong sự yêu thương vô bờ bến của cha mẹ thì bữa cơm ngày Tết có thiếu thốn đến đâu cũng luôn đầy ắp tiếng cười".
Tuần 3 của cuộc thi Tết đoàn viên đã nhận nhiều bài dự thi ghi dấu sự hồi tưởng về những tình cảm ngày Tết, phần nhiều trong đó là sự nhớ thương, thành kính với cha mẹ. Bài thi đạt giải nhì tuần 3 thuộc về độc giả Trần Thị Huyền Trân với bài viết "Tết này lại nhớ Tết xưa" cũng thể hiện sự trân trọng với không khí đoàn viên cùng gia đình. Bên cạnh những bức ảnh mộc mạc, phần lớn dung lượng bài dự thi là những hồi tưởng của tác giả về ngày tết xưa, khi gia đình còn khó khó khăn, nhưng lúc nào cũng ấm áp bởi sự yêu thương tần tảo của cha mẹ.
Trong bài dự thi của mình, chị Huyền Trân cũng tự gửi lời hứa tới đấng sinh thành: "Dù có như thế nào, bất cứ ở đâu? Làm bất cứ điều gì, thì anh, em chúng con cũng không bao giờ quên ngày Tết là ngày của đoàn viên, giao thừa là ngày của sum họp gia đình, và là lúc không thể thiếu người thân trong giờ khắc quan trọng nhất".
Hai bài dự thi đạt giải Nhất và một giải Nhì của tuần 3 đã nhận được giải thưởng lần lượt là nồi dưỡng sinh thân bầu HealthyCook với dung tích7,5 lít và 5,5 lít.
Thảo Miên