Bạn Nguyễn Thị Thu Hương chia sẻ: Anh vẫn hay gọi vợ là của "lợ" ơi, mỗi lần thế vợ đều lườm nguýt anh, và kèm theo câu "dạ" thật dài. Anh chẳng thích mỗi ngày nói yêu vợ, mà chỉ lẳng lặng sáng dậy sớm đưa vợ đi làm, tối lại lóc cóc đón về. Ra ngoài người ta bảo hai đứa là anh em. Anh chuyên bắt nạt em gái, vì anh chỉ thích trêu vợ và chí chóe với vợ suốt ngày thôi. Biết vợ không ngủ được khi chồng không ở nhà, nên đôi lần lại nhắn cho vợ: "Hôm nay anh không về nhé". Vợ lại được dịp khóc sưng cả mắt. Khóc chán chê, gọi điện mắng chồng, thì chồng bảo: "Đùa đó, chồng đang về ". Nước mắt chưa kịp khô mà vẫn tít cả mắt lại. Cứ thế này mãi nhé!
>> Xem tiếp
* Mời độc giả tham dự cuộc thi Ảnh cưới đẹp tháng 4 và 5 với cơ hội nhận giải thưởng là phiếu mua hàng giá trị của thương hiệu giày Dolly. Xem chi tiết thể lệ tại đây.