Bạn Lê Thị Thùy Nhung chia sẻ: Với em, hạnh phúc thật giản đơn, đó là chỉ cần được nắm tay anh, đi đến tận cùng trời cuối đất. Khoảnh khắc hạnh phúc như vậy, dù muốn hay không nó vẫn tồn tại vĩnh cửu trong cuộc sống của chính chúng ta. Cùng dắt tay nhau đi trọn kiếp người, anh yêu nhé.
Này hỡi trái chín thơm ngọt quá
Này hỡi những đóa hoa rực lá
Này hỡi suối mát chim rừng ca
Hãy lắng nghe tình ta yêu nhau không rời xa!
Từ đây có nhau trên vạn nẻo đời
Cầm tay dắt nhau đi trọn kiếp người
Và ta sẽ chia yêu thương khắp trời
Tình yêu chúng ta lan rộng khắp nơi!
>> Xem tiếp
* Mời độc giả tham dự cuộc thi Ảnh cưới tháng 7 và 8 với cơ hội nhận giải thưởng tiền mặt trị giá 1 triệu đồng. Xem chi tiết thể lệ tại đây.