
Summer Rayne Oakes là một người mẫu, nhà văn tự do và nhà hoạt động xã hội. Bên cạnh đó, cô còn còn niềm đam mê bất tận với cây xanh và công việc làm vườn. Không hài lòng với cuộc sống bao quanh bởi những tòa cao ốc toàn bê tông, sắt thép, Summer đã cải tạo căn hộ chung cư của mình ở Williamsburg, Brooklyn, Mỹ thành "một khu rừng" độc đáo, ấn tượng. Trong căn hộ chung cư diện tích hơn 1.000 m2, Summer đã trồng tới 500 loại cây khác nhau, từ thảo mộc tới rau củ và hoa quả.

Cô gái trẻ cho biết: "Tôi nghĩ rằng đây là cách tốt nhất để tôi thực sự tồn tại khi mà xung quanh tôi toàn các nhà máy".

Summer chọn màu sơn tường cho từng căn phòng để khi quyện với màu xanh của lá cây, nó đem đến cho cô nguồn năng lượng tươi mới, giàu sức sống.

Mảng tường chính trong ngôi nhà được phủ kín cây xanh.

Mỗi ngày, Summer đều dành thời gian để chăm sóc cho khu vườn, tuy nhiên, phần lớn những loại cây cô chọn khá dễ trồng, hợp với không gian ít nắng nên cô không đến nỗi "bận như con mọn".


Không gian nên thơ này cũng đem đến cho cô gái trẻ nhiều nguồn cảm hứng sáng tạo nghệ thuật.


Chiếc gương nhỏ cũng thật điệu đà khi được trang trí bởi một cây vạn niên thanh.

Summer áp dụng cả phương pháp thổ canh và thủy canh để không mất quá nhiều thời gian chăm sóc.

Khoai tây tí hon được thu hoạch trong "khu vườn" của Summer cũng giúp cô có những bữa ăn ngon, sạch.
Hà Nhi
Ảnh: Tổng hợp