Bộ đồ ăn gồm bát, thìa, khay đựng và cốc uống nước thiết kế đặc biệt, màu sắc nổi bật đã trở nên phổ biến ở nhiều quốc gia nhưng câu chuyện về sự ra đời của nó lại không nhiều người biết đến. Người đẻ ra sản phẩm tiện ích này là Sha Yao, một cô gái xinh đẹp đến từ Đài Loan, đã truyền vào đó tất cả tình cảm cho người bà kính yêu. Câu chuyện cô chia sẻ về bà khiến nhiều người xúc động.

Bà nội là nguồn cảm hứng để Sha Yao sáng tạo nên bộ đồ ăn cho bệnh nhân Alzheimer và đã giành giải thưởng lớn.
"Khi tôi còn là một đứa trẻ, bà đã chăm sóc tôi và chị gái để bố mẹ yên tâm đi làm. Tôi rất yêu bà và mỗi khi nhắc tới bà, tôi đều nhớ nụ cười của bà, những cái ôm, những món ăn bà nấu mỗi ngày.
Tôi sinh ra và lớn lên ở Đài Loan nhưng khi bà tôi bị chẩn đoán mắc bệnh Alzheimer thì cũng là lúc tôi rời xa nhà để sang Mỹ học. Tôi đã dành một năm trước khi đi để ở bên bà, chăm sóc bà. Chứng kiến sự bất lực của bà khi không thể tự làm những điều đơn giản cho bản thân, tôi cảm thấy trái tim mình quặn thắt. Và tôi quyết tâm phải làm một điều gì đó để giúp đỡ bà.

Màu sắc rực rỡ tạo hứng thú ăn uống cho người bệnh.
Tôi bắt đầu tìm hiểu các kiến thức về Alzheimer, cách chăm sóc người bệnh và biết được rằng, suy dinh dưỡng là vấn đề thường gặp đối với họ. Những bệnh nhân Alzheimer bị suy dinh dưỡng vì các lý do khác nhau, chẳng hạn như giảm cảm giác đói và khát nước, gặp khó khăn khi sử dụng các đồ dùng, không còn khả năng tự xúc thức ăn hoặc bị trầm cảm... Trong thời gian này, tôi đã đọc được một nghiên cứu của các nhà khoa học ở trường đại học Boston cho biết, sử dụng đồ sành sứ màu sắc rực rỡ giúp bệnh nhân Alzheimer ăn uống tốt hơn. Từ đó, tôi nhận ra rằng, một sự thay đổi đơn giản có thể tạo nên khác biệt lớn.
Tôi đã đăng ký theo học ngành thiết kế công nghiệp ở Mỹ và chưa bao giờ quên mất mục tiêu của mình là tìm được một giải pháp giúp đỡ bà. Tôi bắt đầu tham gia các hoạt động tình nguyện ở trung tâm chăm sóc bệnh nhân Alzheimer cao cấp để biết cách làm chuyên nghiệp là như thế nào và các vấn đề liên quan. Những người mắc bệnh này thường khó để điều chỉnh tay theo ý muốn, dễ làm đánh đổ cốc nước và không xúc được thực ăn. Tôi đã chú ý tới điều này khi thiết kế bộ bát đặc biệt dành cho họ. Bộ đồ gồm 9 sản phẩm này cũng là đồ án tốt nghiệp của tôi. Sau đó, tôi đã tiếp tục hoàn thiện sản phẩm và tới năm 2014 thì giành giải nhất tại cuộc thi Stanford Design Challenge.

Thiết kế đặc biệt để người bệnh dễ sử dụng.
Tôi luôn bị ám ảnh về lần cuối cùng nhìn thấy bà ngoại. Việc phải xa gia đình, lên máy bay để sang Mỹ là một trong số những điều khó khăn nhất mà tôi từng làm. Tôi đã hứa với bà rằng tôi sẽ tìm được cách giúp bà và bà hãy đợi tôi. Nhưng bà tôi đã qua đời vào năm 2012 khi tôi chưa kịp cho bà thấy tôi thực hiện lời hứa của mình. Bây giờ, tôi hy vọng, bộ đồ ăn của mình có thể giúp ích cho nhiều bệnh nhân Alzheimer, những người đang phải đối mặt với những khó khăn như bà tôi từng trải qua".
Song Giang