Khoảng 17h chiều 20/4, anh Vì Văn Nam (Sơn La) quyết định đưa con trai Vì Văn Lực về nhà mình ở xã Chiềng Viên, huyện Vân Hồ, sau khi các bác sĩ thông báo rằng cậu bé khó qua khỏi.
Chia sẻ với Ngoisao.net, anh Nam cho biết gần 4 tiếng di chuyển từ Hà Nội về Sơn La, bé Lực phải nằm máy thở. Trên xe cũng có hai y tá đi cùng để hỗ trợ Lực suốt quãng đường dài. Lúc xe đỗ trước cửa nhà, họ hàng, người dân trong xóm đã tập trung chờ sẵn. Chỉ 10 phút sau khi rút máy thở, bé Vì Văn Lực qua đời vào khoảng 21h.
"Họ hàng chúng tôi, có khi ở xa cả trăm km, cũng về đông đủ. Mọi người đều xúc động và thương con. Khi em trai trút hơi thở cuối cùng, Chiến đã khóc nức nở. Thằng bé rất hiểu chuyện và người lớn", anh Nam xúc động nói.
Vì Văn Lực sinh non hồi cuối tháng 1 với cân nặng chỉ 1,7 kg. Khi mới hai ngày tuổi Lực đã phải trải qua ca phẫu thuật để cắt bỏ một số đoạn của ruột non, bị viêm gan do rối loạn chuyển hoá, viêm phổi, vàng da ứ mật, suy dinh dưỡng. Gần 3 tháng ở bệnh viện, sức khỏe của Lực không có tiến triển, cân nặng có lúc lên được hơn 2 kg nhưng trước lúc mất em lại quay về mốc ban đầu. Vì từ lúc sinh, Lực đã ở viện và chưa được nhìn thấy mặt ông bà, họ hàng, anh Nam quyết tâm đưa con về nhà để bé ra đi thanh thản.
Trước đó, ngày 25/3, Vì Quyết Chiến đạp xe không phanh từ Sơn La xuống Hà Nội thăm em, khi đi được hơn 100 km, đến địa phận Hòa Bình thì bị xỉu. Cậu bé được một xe khách chở về Hà Nội trong tình trạng đói và kiệt sức. Chiến sau đó đoàn tụ cùng bố mẹ và em trai Vì Văn Lực đang điều trị tại Bệnh viện Nhi trung ương. Chiến được nhóm tình nguyện của Đặng Như Quỳnh tặng một chiếc xe địa hình để phục vụ cho việc đi lại.
Từ 1 đến 3/4, Quỳnh tổ chức cuộc bán đấu giá chiếc xe không phanh cùng đôi dép mòn đế của Chiến để quyên tiền giúp đỡ gia đình anh Vì Văn Nam sau khi biết bệnh tình của bé Lực. Chiếc xe được trả giá 103 triệu đồng, đúng bằng số km mà Chiến đã đạp. Công ty thắng đấu giá còn tăng thêm 20 triệu đồng để điều trị cho bé Lực và hỗ trợ việc học hành cho Chiến. Ngoài ra, anh Quỳnh cũng nhận được gần 50 triệu tiền quyên góp từ các nhà hảo tâm. Tổng số tiền 173 triệu đã được trao cho anh Nam vào chiều 4/4 tại Bệnh viện Nhi Trung ương.
Hướng Dương