Cuộc đấu giá chiếc xe đạp không phanh của em Vì Quyết Chiến - cậu bé 13 tuổi đạp xe 103 km từ Sơn La xuống Bệnh viện Nhi Trung ương thăm em trai bị ốm - kéo dài từ 1/4 đến 3/4 trên tài khoản Facebook Đặng Như Quỳnh ở Hà Nội.
Trước đó, Quỳnh và các thành viên của Quỹ xây trường vùng cao đã tặng cho Chiến xe đạp địa hình mới trị giá khoảng 5-6 triệu đồng sau khi đọc được câu chuyện của em. Nhóm của Quỳnh đã ngỏ ý xin lại chiếc xe cũ cùng đôi dép mòn đế của em vì muốn hỗ trợ xây dựng cơ sở vật chất cho một điểm trường gần nơi cậu bé đang học.
Cuối phiên đấu giá, một công ty ở Núi Thành, Quảng Nam, đã gọi điện cho Quỳnh và trả giá chiếc xe 103 triệu đồng, bằng số km mà Chiến đã đạp được. Công ty này cũng ủng hộ thêm 20 triệu đồng để điều trị cho bé Lực và hỗ trợ việc học hành cho Chiến. Ngoài ra, anh Quỳnh cũng nhận được gần 50 triệu tiền quyên góp từ các nhà hảo tâm.
Tuy nhiên, sau khi biết bệnh tình của Lực, em trai Chiến, Quỳnh quyết định dùng số tiền thu được từ phiên đấu giá để hỗ trợ gia đình anh Vì Văn Nam (bố Chiến) chi trả tiền thuốc thang, điều trị.
Chiều 4/4, Quỳnh cùng đại diện công ty đã đến Bệnh viện Nhi Trung ương trao số tiền 173 triệu đồng cho gia đình anh Vì Văn Nam. Chiếc xe không phanh của Chiến sau đó được đưa về trưng bày tại công ty này.
Chia sẻ với Ngoisao.net, Nam cho hay anh thực sự bất ngờ và cảm động trước sự quan tâm, giúp đỡ của mọi người. Với anh, khoản tiền trên là vô cùng to lớn. Bé Vì Văn Lực hiện được hưởng 100% BHYT nhưng tiền sữa và thuốc ngoài cho bé cũng rất tốn kém. Anh cho hay sức khỏe của Lực chưa có nhiều cải thiện, trong hai tháng nằm viện, bé chỉ tăng được một lạng. Bé Lực nhập viện Nhi Trung ương lúc chào đời được 2 ngày. Em sinh non một tháng, viêm gan do rối loạn chuyển hoá, viêm phổi, vàng da ứ mật, suy dinh dưỡng. Các bác sĩ cũng nhận định hành trình điều trị cho bé còn dài, chưa thể nói trước điều gì.
Bé Chiến hiện đã ổn định sức khỏe và tinh thần. Cậu bé đã quen với việc đi học bằng xe địa hình. Theo anh Nam, số tiền quyên tặng trước mắt sẽ được dùng vào việc chăm sóc, chạy chữa cho bé Lực và hỗ trợ cuộc sống do vợ chồng anh đều đã nghỉ làm để xuống Hà Nội chăm con.
Do Chiến gặp vấn đề về tim và bệnh thần kinh bẩm sinh, hay bị khóc rồi ngất đi, anh dự định đợi khi con kết thúc năm học vào tháng 5 sẽ đưa cậu bé xuống Hà Nội kiểm tra, thăm khám.
Trước đó, ngày 25/3, Chiến đạp xe không phanh xuống Hà Nội thăm em, khi đi được hơn 100 km, đến địa phận Hòa Bình thì bị xỉu. Cậu bé được một xe khách chở về Hà Nội trong tình trạng đói và kiệt sức. Chiến sau đó đoàn tụ cùng bố mẹ và em trai đang điều trị tại Bệnh viện Nhi trung ương.
Hướng Dương