"Tôi có rất nhiều điều đáng ăn mừng. Hiện sức khỏe của tôi tiến triển tốt và tôi vô cùng biết ơn những người trên khắp thế giới đã gửi lời hỏi thăm, động viên. Mỗi ngày tôi đều tập vật lý trị liệu. Giờ đây, tôi có thể tự ngồi dậy trên giường và thậm chí đứng được bằng một chân với sự hỗ trợ của y tá và khung tập đi. Với tôi, đó thực sự là một món quà Giáng sinh đầy ý nghĩa. Dù phía trước vẫn còn một chặng đường dài, tôi vô cùng biết ơn đội ngũ bác sĩ và y tá đã tận tâm chăm sóc mình", tờ Mail ngày 28/12 dẫn lời ông Thomas Markle nói.
Ông Thomas, 81 tuổi, hiện điều trị tại khoa phục hồi chức năng của một bệnh viện ở thành phố Cebu, Philippines. Ông chuyển đến đây sống cùng con trai là Tom Jr. từ đầu năm nay.
Tom Jr. cho biết anh cùng bạn gái Rose (28 tuổi) đã đón Giáng sinh bên giường bệnh của bố. "Bố tôi hồi phục rất tốt so với những gì ông đã trải qua. Dịp Giáng sinh, Rose và tôi đến thăm ông, mang theo một tấm thiệp nhỏ kèm vài viên kẹo được gắn bên trong như một món quà tinh thần. Do đang theo chế độ ăn đặc biệt, bố tôi phải hạn chế đường, nhưng bác sĩ cho phép ông thưởng thức một chút để đón Giáng sinh", Tom Jr. nói.
Theo Tom, cựu đạo diễn ánh sáng Hollywood đã có thể rời khỏi giường và được đưa bằng xe lăn đến phòng sinh hoạt chung, nơi ông cùng các bệnh nhân phục hồi khác ăn uống và trò chuyện.
"Tinh thần bố rất tốt, luôn biết ơn vì còn sống và đang nỗ lực từng ngày để hồi phục. Ông là một người đàn ông dũng cảm, quyết tâm tập luyện để có thể đi lại trở lại với sự hỗ trợ của chân giả", Tom nói.
Ông Thomas Markle tập vật lý trị liệu tại bệnh viện ở Philippines. Ảnh: DM
Ông Thomas Markle phải cắt phần chân trái dưới gối hồi đầu tháng này sau khi bị một cục máu đông nghiêm trọng làm tắc hoàn toàn lưu thông máu xuống bàn chân. Sau ca mổ cấp cứu, ông đã phải nằm điều trị tại khoa hồi sức tích cực trong 5 ngày.
Theo Sunday Times, sau khi biết bố nhập viện mổ cấp cứu, Meghan đã cố gắng liên lạc với cha qua email và điện thoại nhưng không thành. Sau đó, cô gửi một lá thư viết tay, được luật sư chuyển trực tiếp tới giường bệnh của ông Thomas Markle. Tuy nhiên, đến nay cô vẫn chưa nhận được hồi âm. Một nguồn tin cho biết hiện ngôi sao phim Suits không dự định gặp ông Thomas nữa. Cô được cho là đã từ bỏ hy vọng có thể hòa giải với cha ruột.
Rạn nứt giữa hai cha con bắt đầu từ năm 2018, khi cựu đạo diễn ánh sáng Hollywood hợp tác với paparazzi dàn dựng ảnh trước lễ cưới hoàng gia của con gái. Sau đó, ông bị hai cơn đau tim và không thể sang Anh dự hôn lễ của Meghan và Hoàng tử Harry.
Kể từ đó, ông Thomas chưa từng gặp con rể hay hai cháu ngoại là Hoàng tử Archie, 6 tuổi, và Công chúa Lilibet, 4 tuổi. Trước khi xảy ra mâu thuẫn, ông từng rất thân thiết với Meghan và hỗ trợ cô trong những năm đầu theo đuổi sự nghiệp diễn xuất tại Los Angeles, Mỹ.
Hướng Dương (Theo Mail)