Tôi 30 tuổi, kết hôn được 8 năm, có hai con nhỏ, hiện sống cùng bố mẹ chồng. Chuyện xảy ra vào dịp Tết vừa rồi. Theo truyền thống, vợ chồng tôi sẽ chia ngày để về hai bên nội ngoại nhưng năm nay không biết vì sao bố mẹ chồng kiên quyết không cho chúng tôi và hai con về ông bà ngoại.
Mẹ tôi vốn là dân buôn bán, nóng tính, không khéo léo. Khi tôi gọi điện báo không thể về nhà ăn tết, mẹ nổi nóng, gọi điện ngay cho thông gia. Tôi không rõ cụ thể mẹ nói gì nhưng đại ý bà nhắc đến chuyện con gái đi lấy chồng không được nhờ vả gì còn phải cho thêm (mỗi lần về ngoại, mẹ tôi hay cho 500.000 - một triệu đồng nói là "Cho cháu tiền"). Hai bà nội ngoại đấu khẩu qua điện thoại ngay trước bữa cơm tất niên khiến vợ chồng tôi vô cùng khó xử.
Chồng ban đầu đứng về phía tôi nhưng sau một thời gian, anh bắt đầu thay đổi thái độ. Chồng muốn mẹ tôi phải xin lỗi mẹ anh thì mới cho các con về chơi và ở lại ông bà ngoại. Anh cho rằng tôi đi làm dâu nhưng không toàn tâm toàn ý cho gia đình chồng mà chỉ nghĩ cách bênh vực bố mẹ đẻ. Tôi kiên quyết đưa con về nhà ông bà ngoại chơi cuối tuần thì chồng dọa ly thân.
Tôi từng nghĩ mình may mắn khi có một cuộc hôn nhân viên mãn: chồng yêu thương, hai bên gia đình ban đầu hòa hợp. Nhưng mọi thứ sụp đổ chỉ vì một cuộc tranh cãi không ai chịu nhường ai, đẩy chúng tôi đến bờ vực tan vỡ. Xin độc giả cho tôi lời khuyên trong hoàn cảnh này.
Thủy
Nếu có tâm sự cần được gỡ rối, bạn đọc gửi về nguyengiang@vnexpress.net. Ban biên tập sẽ chọn đăng những bài viết phù hợp.