Tôi 32 tuổi, có chồng và hai con. Chồng giỏi kiếm tiền nên lúc mới sinh con đầu lòng, anh đã gợi ý tôi nghỉ việc để làm nội trợ toàn thời gian suốt 7 năm nay. Sau đó, tôi đã cần mẫn chăm sóc gia đình, lo cho anh cơm bưng nước rót, nuôi dưỡng hai con vẹn toàn và tiêu xài tiết kiệm tới từng xu. Không chỉ vậy, tôi còn liên tục chăm sóc cho bố mẹ anh, dù họ không sống cùng nhà, tôi cố gắng mua sắm những thực phẩm tốt, hay nấu ăn đem biếu.
Tới sáng nay, mùng Một Tết, khi anh vừa đi ra ngoài về, anh bỗng nhắn tin đòi ly hôn với tôi. Anh viết thêm: "Mỗi ngày em đều làm cho anh cảm thấy rất mệt mỏi. Anh không còn bất cứ mong đợi hay vui sướng nào với cuộc sống". Khi hỏi thêm, chồng còn trách tôi đặt ra nhiều quy tắc trong cuộc sống, đó là về nhà không được hút thuốc; vớ, giày không được đặt lung tung. Anh bảo tôi không chịu khó trau dồi cuộc sống nên nói chuyện không cùng quan điểm, chí hướng với anh, chỉ biết xem phim tình cảm trong khi anh vất vả đi kiếm tiền; không chăm chút vẻ ngoài khi mặc quần áo đồ lót đã cũ, váy vóc đã sờn. Sau đó, anh vẫn tiếp tục khẳng định muốn ly hôn với tôi. Tôi nghĩ nhanh, mình đã lâu không đi làm, tuổi tác cũng đã lớn, nếu thuận tình ly hôn, tôi không biết mình phải sống sao. Xin độc giả cho tôi một lời khuyên!
Thanh Liên
Nếu có tâm sự cần được gỡ rối, bạn đọc gửi về nguyengiang@vnexpress.net. Ban biên tập sẽ chọn đăng những bài viết phù hợp.