Vợ chồng tôi kết hôn được 6 năm, có hai con nhỏ, đứa lớn 5 tuổi, đứa bé mới tròn hai. Công việc bận rộn, lại từng nhiều lần khổ sở vì thuê giúp việc không ưng ý, tôi và chồng quyết định đón bố mẹ chồng từ quê lên thành phố sống cùng.
Thế nhưng, ngay khi vừa đặt chân đến thành phố, ông bà đã cho tôi một "gáo nước lạnh". Bà thẳng thừng bảo: "Mẹ già rồi, không trông trẻ được đâu con nhé! Trông trẻ mệt lắm, đau đầu lắm!". Tôi vẫn nghĩ có thể bà chưa quen, nên không vội trách móc. Nhưng hết lần này đến lần khác, khi tôi nhờ trông cháu một lát để đi chợ hoặc giải quyết công việc, bà đều gạt đi: "Cứ để nó tự chơi, đừng có bế ẵm nhiều sinh hư". Tôi nhìn bà nhàn nhã xem phim, uống trà chiều, còn mình thì đầu bù tóc rối với hai đứa nhỏ mà cảm thấy bức xúc.
Bố chồng tôi cũng chẳng khá hơn. Ông dành phần lớn thời gian trên chiếc ghế sofa, chăm chú vào màn hình điện thoại, hết xem YouTube lại đến bóng đá. Cơm nước, nhà cửa, chăm con vẫn hoàn toàn là trách nhiệm của tôi.
Tôi kể với chồng, mong anh sẽ hiểu và góp lời khuyên nhủ ông bà. Nhưng đáp lại, anh chỉ thở dài: "Bố mẹ già rồi, em đừng ép họ. Con mình thì mình lo, ai giúp thì tốt, không giúp cũng đừng trách!". Tôi giận đến nghẹn cổ. Tôi đâu có ép ai, chỉ là không thể hiểu nổi tại sao ông bà sống trong nhà, ngày ngày thấy tôi xoay như chong chóng mà vẫn có thể thờ ơ đến thế.
Mọi chuyện lên đến đỉnh điểm khi con gái nhỏ của tôi bị sốt. Tôi cuống cuồng thu dọn đồ đạc để đưa con vào viện, chỉ kịp quay sang nhờ mẹ chồng trông giùm bé lớn một lát, nhưng bà vẫn thản nhiên từ chối: "Thôi con gọi giúp việc theo giờ đi, mẹ trông không quen đâu, nhỡ nó phá thì sao?". Tôi chết lặng trước sự hờ hững ấy.
Lẽ nào ông bà lên đây chỉ để sống sung sướng, có con dâu lo cơm nước dọn dẹp, còn mọi thứ khác thì coi như không phải trách nhiệm? Nếu biết trước như vậy, tôi thà để ông bà ở quê với bạn bè, hàng xóm còn hơn. Nhưng giờ đuổi ông bà về cũng không được, mà tiếp tục sống thế này tôi lại thấy ấm ức vô cùng. Tôi nên làm gì đây?
Thảo
Nếu có tâm sự cần được gỡ rối, bạn đọc gửi về nguyengiang@vnexpress.net. Ban biên tập sẽ chọn đăng những bài viết phù hợp.