
Katherine, 29 tuổi và Jesse, 31 tuổi, đều là fan cuồng của bộ truyện Harry Potter. Vào dịp Halloween đầu tiên bên nhau, họ đã hóa thân thành Harry Potter và cô bạn thân Hermione Granger. Giờ đây, họ đang truyền tình yêu với bộ tiểu thuyết của nhà văn J.K. Rowling cho các con của mình.

Khi cậu con trai đầu lòng Sebastian được 8 tháng tuổi, vợ chồng Oldfield đã cho cậu bé đeo kính mắt tròn, cầm đũa thần giống Harry Potter và ngồi trong rương. Bức ảnh được thực hiện tại một nghĩa địa.

Giờ đây, họ mong muốn có một tấm ảnh "dữ dội" hơn cho bé Theodore. Hai vợ chồng đã hóa trang bé thành một cây nhân sâm. Trong truyện, loài cây này được gọi là Mandarke, một loài thảo dược với phần gốc mang hình dạng em bé. Nhân sâm có tác dụng hồi sinh, cứu chữa những người bị biến hình hoặc bị trúng lời nguyền, giúp họ trở lại hình dạng nguyên thuỷ. Tuy nhiên, nhân sâm cũng rất nguy hiểm. Nó có thể gây tê liệt hoặc đe dọa tính mạng của ai lỡ nghe phải tiếng khóc của mình.

Katherine chia sẻ, "Điều quan trọng là Theodore cần khóc ré lên khi chụp ảnh". Thật may mắn cậu bé đã thực hiện đúng mong muốn của mẹ. Khi bố cậu nhấc Theodore ra khỏi chậu, cậu bé òa khóc nức nở. Ngược lại, anh trai Sebastian của cậu bình thản như thể một Harry Potter thực thụ.

Kể từ khi nhiếp ảnh gia Kelsey Clouse đăng bức ảnh lên Facebook vào ngày 3/7, hơn 89.000 người đã chia sẻ lại nó. Hầu hết họ đều là fan hâm mộ của bộ truyện Harry Potter. Nhiều người tin chắc rằng nhà văn J.K. Rowling sẽ thích điều này.
Hà Thu
Ảnh: BoredPanda