
Người ta thường nói "con gái là người tình kiếp trước của bố", với Đỗ Thụy, một ông bố trẻ ở Hà Nội, tuy không biết điều này có chính xác hay không nhưng kể từ khi bé Hà My ra đời, cuộc sống của anh đã bước sang một trang mới với vô vàn chuyện đáng nhớ. Niềm hạnh phúc được làm cha còn nhân lên gấp bội khi cô bé có cùng sinh nhật với bố. Có con gái, Đỗ Thụy cũng cảm nhận được bản thân mình thay đổi nhiều, trở nên chu đáo và có trách nhiệm hơn. Vì vậy, dù cuộc sống còn bộn bề với chuyện cơm áo gạo tiền nhưng Thụy luôn dõi theo từng bước trưởng thành của con.

Như một lời hứa từng nói với con gái, Thụy và bà xã đã tự lên ý tưởng, chuẩn bị mọi thứ để chụp cho bé một bộ ảnh thật đẹp. "Con mình sắp vào lớp một là một bước ngoặt không chỉ với bé mà cả với bố mẹ nữa. Trước mắt con là một quãng đường dài với nhiều áp lực học hành. Thực hiện bộ ảnh này, mình muốn lưu lại khoảng thời gian vô tư, hồn nhiên nhất của con để làm kỷ niệm", Đỗ Thụy chia sẻ.

Hôm chụp ảnh, cả nhà đã phải dậy thật sớm để kịp 6h có mặt ở hồ sen.

Cũng như nhiều em bé sống ở thành phố khác, Hà My khá thích thú và tò mò khi được đến một nơi khung cảnh thiên nhiên rộng lớn như vậy. Vì thế, bố Thụy phải nhanh tay để chớp được những khoảnh khắc đẹp, tự nhiên. "Xuống đến hồ sen là con đã tung tăng chạy nhảy, khi thì chăm chú nhìn một chú ếch, lúc lại reo to: 'Mẹ ơi, con nhìn thấy con nhện'...", ông bố trẻ chia sẻ về kỷ niệm khi chụp hình cho con gái.


Nói về con gái - tài sản lớn nhất của hai vợ chồng, Đỗ Thụy kể, cô bé khá bướng bỉnh nhưng cũng rất đáng yêu, thích nghe nói "ngọt", nếu bố mẹ nhỏ nhẹ động viên thì con sẽ răm rắp nghe lời. "My cũng là một bé rất hiểu chuyện và biết cảm thông, chia sẻ với bố mẹ khi bố mẹ có chuyện gì đó buồn hay lo lắng".


Để chụp cho con những bức ảnh tự nhiên, mẹ và bố cứ phải hô hào: "Nhìn bố này, nhìn mẹ này" hay bảo con nói theo những từ như "Leng", "Konica"... rồi nhanh tay chớp lấy khoảnh khắc bé cười tươi tắn.
Song Giang
Ảnh: Đỗ Thụy