Thứ bảy, 26/4/2025, 19:48 (GMT+7)

Biển người đưa tiễn Giáo hoàng Francis

Theo Tòa thánh Vatican, ngoài hàng loạt chức sắc, hoàng tộc, hơn 250.000 người dân thường đến đưa tiễn Giáo hoàng Francis, hôm 26/4.

Vào 13h (tức 18h giờ Hà Nội), lễ tang của Giáo hoàng Francis kết thúc sau khi quan tài của ông được đưa đến Vương cung Thành đường Đức Bà Cả để chôn cất.

Trước đó, lễ tang kéo dài hơn hai tiếng trong không khí trang nghiêm tại Quảng trường Thánh Peter với sự tham dự của hàng loạt chính khách, thành viên hoàng gia toàn cầu.

Các giáo sĩ (trái) và quan khách (phải) trong tang lễ của Giáo hoàng Francis trên Quảng trường Thánh Peter.

Tổng thống Mỹ Donald Trump và Tổng thống Pháp Emmanuel Macron được sắp xếp ở hàng ghế đầu tại buổi lễ.

Theo Tòa thánh Vatican, 250.000 người từ khắp nơi trên thế giới đã đổ về Vatican và Rome, Italy nhằm bày tỏ lòng tôn kính với Giáo hoàng quá cố.

Bên trong Quảng trường Thánh Peter, khoảng 40.000 tín đồ xếp hàng ngay ngắn, giữ im lặng trong suốt lễ tang. Trong số này, nhiều người nghèo được tổ chức từ thiện lựa chọn mời đến theo nguyện vọng của Giáo hoàng.

Một nhóm người có hoàn cảnh khó khăn cũng được mời xếp hàng trên các bậc thang của nơi an nghỉ cuối cùng của ông, Vương cung thánh đường Đức Bà Cả, vào cuối đám tang.

Giáo hoàng người Argentina tin rằng "người nghèo có một vị trí đặc quyền trong trái tim của Chúa", theo tuyên bố được Tòa thánh Vatican đưa ra trước tang lễ.

Một nhóm tín đồ quỳ dưới trời nắng gắt nhiều tiếng trong buổi lễ để thể hiện sự tôn sùng với Giáo hoàng Francis.

Nhưng do số lượng người được vào trong Quảng trường Thánh Peter bị giới hạn, những người còn lại phải đứng sau hàng rào, tràn từ Vatican sang khắp Rome.

Giao thông ở Rome đình trệ vì du khách và các tín đồ đứng chen chúc trên mọi con phố để hướng về Vatican trong thời gian diễn ra tang lễ. Dù vậy, mọi người đều cố gắng giữ trật tự.

Để 'giữ chỗ' trong quảng trường, một nhóm sinh viên Italy thậm chí còn ngủ qua đêm trên mặt đất.

Giáo hoàng Francis qua đời do đột quỵ hôm 21/4, thọ 88 tuổi. Ông là giáo hoàng người Mỹ Latinh đầu tiên trong lịch sử Giáo hội Công giáo, nổi tiếng với tình yêu thương người nghèo khó, ưa chuộng hòa bình và bình đẳng trong xã hội.

Thay vì chôn cất trong hầm mộ Vatican theo truyền thống, Giáo hoàng Francis chọn an táng ở Vương cung thánh đường Đức Bà Cả ngập tràn ánh nắng. Theo di nguyện, mộ của ông sẽ được bài trí đơn giản như cách sống của ông lúc sinh thời.

Tùng Anh (Theo CNN)

Đánh giá phiên bản mới