
Giáo hoàng Francis trước khi qua đời ở tuổi 88. Ảnh: AFP
Theo CNN, thông thường, các giáo hoàng sau khi qua đời sẽ được chôn cất bên dưới Vương cung thánh đường Thánh Peter, trong thành Vatican. Nhưng Giáo hoàng Francis là vị giáo hoàng đầu tiên sau hơn một thế kỷ được chôn cất bên ngoài Vatican, theo đúng nguyện vọng của ông, tại Vương cung thánh đường Đức Bà Cả.
Mong muốn của Giáo hoàng Francis được ông tiết lộ từ tháng 12/2023. Khi đó, vị Giáo hoàng người Argentina giải thích rằng ông cảm thấy "mối liên hệ rất mạnh mẽ" với Vương cung thánh đường Đức Bà Cả. "Tôi muốn được chôn cất ở Vương cung thánh đường Đức Bà Cả. Bởi vì đó là lòng sùng kính lớn lao của tôi", Giáo hoàng Francis nói.
Ngoài ra, Giáo hoàng Francis cũng chỉ muốn ngôi mộ của mình sẽ thật "giản dị". Trong di chúc được Tòa thánh Vatican công bố, Giáo hoàng Francis viết: "Ngôi mộ phải ở dưới đất, giản dị, không trang trí cầu kỳ và chỉ có dòng chữ: Franciscus". Ông cũng cho biết phí an táng sẽ được chi trả "bởi một nhà hảo tâm".

Bên trong Vương cung thánh đường Đức Bà Cả, nơi Giáo hoàng Francis an nghỉ. Ảnh: Reuters
Dù ngôi mộ của Giáo hoàng Francis khiêm tốn, Vương cung thánh đường Đức Bà Cả vẫn là một nơi xa hoa, lộng lẫy. Trần nhà của thánh đường bằng gỗ mạ vàng, cửa sổ kính cao chót vót cho ánh sáng tràn ngập, chiếu rọi những bức tranh khảm tinh xảo dọc theo gian giữa.
Tọa lạc trên một trong bảy ngọn đồi mà Rome cổ đại được xây dựng, Vương cung thánh đường Đức Bà Cả là một trong 4 vương cung thánh đường của Giáo phận Rome. Với chiều cao 75 m, tháp chuông của thánh đường này là tháp chuông cao nhất ở thủ đô Italy. Đồng thời, do nằm trên đồi nên nó cũng trở thành điểm cao nhất của thành phố.

Giáo hoàng Francis tham dự buổi đọc kinh Mân Côi tại Vương cung thánh đường Đức Bà Cả, tháng 5/2013. Ảnh: Franco Origlia
Được xây dựng từ năm 431, nhà thờ này từ lâu đã mang một ý nghĩa đặc biệt đối với Giáo hoàng Francis, người thường đến thăm nơi đây vào mỗi sáng Chủ nhật để tôn vinh Đức mẹ đồng trinh Maria. Ông cũng đến đây trước và sau các chuyến công du nước ngoài, cũng như sau khi nằm viện, để cầu nguyện trước tượng Đức mẹ Maria.
Giáo hoàng Francis sẽ là người đầu tiên không được chôn cất tại Vương cung thánh đường Thánh Peter, kể từ sau Giáo hoàng Leo XIII, người qua đời vào năm 1903 và chọn an táng ở Vương cung thánh đường Thánh Giovanni, Laterano.

Giáo hoàng Francis sử dụng phương tiện giao thông công cộng đi làm khi là Tổng giám mục của Buenos Aires, Argentina. Ảnh: Reuters
Đây không phải là lần duy nhất Giáo hoàng Francis phá vỡ truyền thống. Ông từng từ chối sống trong Cung điện Tông đồ, nơi ở chính thức của Giáo hoàng. Thay vào đó, ông chọn sống trong một căn hộ nhỏ trong nhà khách Vatican, Santa Marta.
Trong suốt cuộc đời, ông được biết đến với việc tránh xa những thứ xa xỉ. Khi còn là Hồng y ở Buenos Aires, Argentina, ông thường đi tàu điện ngầm thay vì sử dụng xe hơi có tài xế riêng. Sau đó, ông đi làm ở Vatican bằng một chiếc Ford Focus màu xanh khiêm tốn.

Thi hài của Giáo hoàng Francis được quàn tại Vương cung thánh đường Thánh Peter trong ba ngày, từ 23/4. Ảnh: Vatican News
Lễ tang của Giáo hoàng Francis sẽ diễn ra tại Quảng trường Thánh Peter trong ngày 26/4, trước khi thi hài được đưa đến Vương cung thánh đường Đức Bà Cả để an táng.
Sau khi ông qua đời, Vương cung thánh đường Đức Bà Cả đông đúc hơn thường lệ, với hàng nghìn người đưa tang, tín đồ và những du khách đến viếng thăm. Bầu không khí tràn ngập cảm xúc nhưng không ảm đạm và Thánh lễ buổi chiều được mở đầu bằng một bản nhạc ngũ tấu kèn đồng cùng tiếng đàn organ tươi sáng.
Victoria Ferreira, người Brazil, cho biết cô đã đến thăm Vương cung thánh đường vài ngày trước - nhưng cảm giác rất xúc động, khác hẳn sau khi Giáo hoàng qua đời. Ferreira nói với CNN rằng với tư cách là một người Công giáo, cô hy vọng vị giáo hoàng tiếp theo dẫn dắt nhà thờ theo con đường giống như Giáo hoàng Francis. "Ông ấy đã lấp đầy chúng tôi bằng tình yêu thương, sự đồng cảm và hy vọng. Và tôi nghĩ rằng chúng ta cần phải ghi nhớ điều này trong tâm trí và hành động - để được giống như ông ấy", người phụ nữ 33 tuổi cho hay.
Tùng Anh (Theo CNN)