Becky, người mẹ 33 tuổi, sống ở Seacroft, Leeds, Anh, đã thốt lên: "Con bé trông như bị chó cắn chứ không phải bị cắn bởi một đứa trẻ", khi chứng kiến con gái Willow-Ivy với gương mặt đầy vết răng, thâm tím và rớm máu. Sự việc xảy ra khi chị đưa các con là Tucker (6 tuổi), Aurora (3 tuổi) và Willow-Ivy (17 tháng) đến khu vui chơi Little Bees. Becky ngồi trên ghế quan sát các con chơi nhưng chỉ vài giây không chú ý, con gái út của chị đã xảy ra chuyện.
Trong lúc Becky để mắt tới Aurora, chị bất ngờ nghe tiếng hét từ một phụ nữ khác hỏi: "Con ai đây?". Becky quay lại và kinh hoàng khi nhìn thấy người phụ nữ đó gia sức kéo một bé trai khỏi người con gái chị. Chưa hết hoảng loạn, Becky phát hiện Ivy bị cắn nhiều vết khắp cơ thể. Toàn thân cô bé thâm tím, những vết răng sâu hoắm khiến Ivy gần như ngừng thở.
Thủ phạm làm đau Ivy là bé trai khoảng hai tuổi đang đứng đó với vùng miệng dính máu. Không thấy mẹ cậu bé đâu, chỉ có anh trai 4 tuổi chơi cùng. Mãi đến khi các nhân viên y tế tới cấp cứu cho Ivy, mẹ cậu bé mới xuất hiện. Ivy sau đó được đưa tới bệnh viện điều trị vết thương và tiêm phòng. Trên người bé tổng cộng có 15 vết cắn: 4 vết ở mặt, 2 vết ở ngón tay, 3 vết ở lưng và nhiều vết khác rải rác từ đầu đến chân.
Bác sĩ cho biết các dấu răng trên người Ivy là của hai đứa trẻ khác nhau. Ivy cần tiêm phòng thêm một số mũi và dự kiến phải cấy ghép da để điều trị vết thương trên mặt. Đại diện trung tâm vui chơi Little Bees khẳng định sẽ nỗ lực hết sức để giúp đỡ Ivy và gia đình nhưng họ nhấn mạnh nơi đây không phải nhà trẻ, phụ huynh cần chủ động để mắt bảo vệ con, em mình.
Cảnh sát West Yorkshire cho biết họ đã giới thiệu dịch vụ xã hội để giải quyết sự việc liên quan đến thủ phạm cắn bé Willow-Ivy và vụ việc đã được khép lại.
Theo Mirror