Bé Mon hào hứng thưởng thức món ăn nhẹ
Đều đặn mỗi ngày, chị Thu Giang, mẹ bé Mon, cho con ăn nhẹ một hộp phô mai loại 50g vào buổi sáng hoặc sữa chua vào buổi tối. Theo chị Giang, món ăn vặt này ngon miệng, giàu canxi, thích hợp sử dụng làm bữa phụ cho bé. Mon rất mê các loại phô mai và sữa chua, bé chỉ mất vài phút để ăn hết một hộp. Mỗi lần được mẹ cho ăn vặt, Mon tỏ ra hào hứng từ khi mở nắp; không chỉ vỗ tay lúc thưởng thức, Mon còn há to miệng đón thìa phô mai lại gần.
Mon tập ăn dặm từ lúc 6 tháng tuổi với thực đơn thay đổi liên tục. Mỗi buổi mẹ đi làm, khẩu phần ăn của bé gồm một đĩa cháo hạt vỡ và khoảng 200 ml sữa. Buổi sáng chị Giang dậy sớm hấp thịt/ cá/ tôm và rau rồi xay nhuyễn hoặc xé nhỏ để tới bữa bác giúp việc nấu cùng cháo. Thức ăn cho Mon được chị chế biến và sử dụng trong ngày chứ không làm nhiều rồi bảo quản bằng tủ lạnh.

Mon thích ăn trái cây, đặc biệt các loại quả mềm và thơm như chuối, đu đủ, xoài...
Bà mẹ Hà Nội nuôi con nhàn tênh vì Mon có nết ăn ngoan, không mè nheo khi đến bữa. Bé được mẹ đặt ngồi cố định trong ghế ăn để thưởng thức hết khẩu phần của mình rồi mới ra ngoài. Những lúc bố mẹ ăn cơm, Mon chơi kế bên, "góp vui" bằng cách gặm vài cọng rau, miếng thịt. Con gái chị Giang ít khi bị hóc hay nôn trớ, lần nào cắn phải miếng to, bé cũng nhai kỹ rồi mới nuốt.
Lúc 7 tháng tuổi, Mon lần đầu được bố mẹ cho đi chơi xa. Hành trang chị Thu Giang chuẩn bị cho con chỉ gồm hộp bột ăn liền, tã giấy và quần áo. Mỗi ngày sau hai bữa bột chính, Mon được bố mẹ cho thưởng thức các món đặc sản Đà Lạt. Bé thích thú nhấm nháp miếng cá tầm, các món rau hay trái cây theo mùa.
Chị Giang nghén nặng trong giai đoạn đầu mang thai bé Mon tới mức uống nước cũng ói. Đến tháng thứ 5, sức khỏe của chị ổn định dần, ăn ngon miệng và đi lại nhanh nhẹn. Bà mẹ một con tăng cân không nhiều trong quá trình mang thai và giữ được vóc dáng thon thả tới tận lúc vượt cạn. Khi Mon được 6 tháng tuổi, kết thúc kỳ nghỉ thai sản, cũng là lúc chị Giang trở lại cân nặng thời ban đầu.

Gia đình bé Mon trong chuyến du lịch Đà Lạt mới đây, khi bé 7 tháng tuổi.
Mon thưởng thức các món ngon trong chuyến đi
Lam Trà