Biểu cảm tiu nghỉu của bé Gia Huy.
Gia Huy trong mắt mẹ, chị Vân Anh, là cậu bé ân cần và giàu tình cảm. Bé thích chăm sóc em, dạy em chơi trò chơi nhưng em gái Khánh My, ba tuổi, hay tỏ ra thờ ơ. Những lần nói mãi em không nghe, Gia Huy hay giận dỗi. Được một lúc, thấy em không nói gì, cậu bé tự hết buồn rồi chạy lại chơi cùng em. Trong buổi đi chơi nhà thờ Lớn Hà Nội dịp cuối tuần, Gia Huy cho em gái miếng bánh nhưng cô bé quay mặt đi. Chị Vân Anh quan sát thấy con trai tỏ ra rất hụt hẫng. Bé "tẽn tò" khi bị em gái từ chối và lúc sau đi ra chỗ khác ngồi buồn.
Lịch học của Gia Huy chỉ đến thứ sáu nên sáng thứ bảy thấy chị Vân Anh bế Khánh My tới trường, cậu bé kéo chân mẹ xin cho em ở nhà. Nếu mẹ chưa đồng ý, hai anh em ôm nhau khóc nức nở rồi chui vào góc tường ngồi khiến chị vừa bực, vừa thương. Vậy nhưng những lần chị Vân Anh thỏa hiệp để Khánh My ở nhà, hai anh em chỉ chơi vui được một lúc là chí chóe.
Con trai chị Vân Anh vui ra mặt khi được học cùng trường với em gái. Trên chuyến xe buýt tới lớp, cậu bé hay nói với Khánh My: "Đừng sợ, anh sẽ bảo vệ em". Gia Huy thích sang thăm em nhưng lớp hai bé khác tầng nên chờ đợi lúc tan trường để cùng về nhà. Bé hay kể với mẹ những chuyện xảy ra trên đường hai anh em đi học.
Chị Vân Anh chia sẻ, những khi Gia Huy và Khánh My cùng chơi, nhà chị náo loạn bởi nhiều âm thanh ồn ã. Ban đầu là tiếng cười nói rôm rả, sau đó có tiếng hét khi hai bé cấu nhau, rồi tiếng khóc. Bà mẹ hai con thường yêu cầu các bé xin lỗi nhau trong những lần xung đột. Chị Vân Anh quan sát thấy Gia Huy và Khánh My đều thích câu "xin lỗi" nên thỉnh thoảng không xảy ra chuyện gì vẫn khoanh tay nói "anh xin lỗi em", "em xin lỗi anh".

Gia Huy và Khánh My cùng sở thích chơi với mèo.
Lam Trà