
Gia đình Amit, Tal, con trai Eitan (che mặt) và em trai 2 tuổi của cậu bé, Tom. Ảnh: FB.
Vụ tai nạn cáp treo xảy ra hôm 23/5 ở thị trấn Tresa đã khiến 14 người tử vong và duy nhất Eitan Biran - một em bé 5 tuổi - hiện còn sống. Các bác sĩ điều trị cho Eitan cho biết cậu bé vẫn đang hôn mê và nhiều chiếc xương bị gãy.
Eitan đã được bảo vệ bởi cha mình, anh Amit (30 tuổi). Amit được cho là đã quấn chặt con trai trong vòng tay theo bản năng để tránh cho cậu bé những cú va đập chí mạng giết chết tất cả những người xung quanh, trong đó có cả mẹ, em trai và hai cụ của cậu bé.
Theo truyền thông địa phương, dì và ông bà ngoại của Eitan đang ở bệnh viện tại Turin để chăm sóc cậu bé. Các bác sĩ cho biết Eitan cần phải tiến hành chụp cắt lớp não để xem mức độ nghiêm trọng của tổn thương. Đồng thời, các bác sĩ cũng nói thêm rằng hai ngày tới sẽ rất quan trọng đối với sự phục hồi của cậu bé.

Điạ điểm cáp treo rơi hôm 23/5. Ảnh đồ hoạ: DM.
Những tiết lộ của bên y tế được đưa ra khi các công tố viên thông báo mở cuộc điều tra về thảm kịch. Cuộc điều tra sẽ tập trung vào nguyên nhân dây cáp bị đứt khi kéo cabin lên dốc. Bên cạnh đó, các nhà điều tra cũng sẽ xem xét lý do tại sao một phanh khẩn cấp không hoạt động, khiến cabin bị trôi ngược, và lao xuống sườn núi.
Đồng thời, danh tính của tất cả những người tử nạn đã được công bố, trong đó gồm ba gia đình và hai cặp tình nhân. Gia đình của Eitan gồm hai cụ Itshak (82 tuổi), Barbara Cohen (70 tuổi), bố Amit (30 tuổi), mẹ Tal (26 tuổi), em trai Tom (2 tuổi). Gần đây, cả nhà vừa từ quê hương Israel trở về Pavia, nơi Amit công tác trong khoa y tại một trường đại học. Thảm kịch xảy ra khi cả gia đình định tận hưởng ngày cuối tuần ở dãy Alps với ông bà của Tal.

Alessandro và Silivia - hai nạn nhân vụ đứt cáp treo hôm 23/5. Ảnh: Instagram.
Cùng trên chuyến cáp treo định mệnh với gia đình Eitan là cặp đôi chuẩn bị kết hôn Alessandro và Silivia. Cả hai đã đính hôn được 10 năm và dự định sớm tổ chức đám cưới bởi Silvia đã lấy được bằng tốt nghiệp ngành kinh tế hồi tháng 3 và nhận được một công việc tại nhà máy nước hoa ở Milan.
Ngoài ra, cũng thiệt mạng trong tai nạn còn có vợ chồng Angelo Vito Gasparro (45 tuổi) và Roberta Pistolato. Họ gặp nạn khi đang tổ chức sinh nhật lần thứ 40 cho Roberta. Ngay trước khi qua đời, Roberta còn gửi cho chị gái một tin nhắn với nội dung: "Chúng em đang đi lên cáp treo".

Vợ chồng Angelo và Roberta lên chuyến cáp treo tử thần hôm 23/5 nhân dịp kỷ niệm sinh nhật lần thứ 40 của Roberta. Ảnh: FB.
Trong số những người tử vong có cả Vittori Zorloni (54 tuổi), hôn thê Elisabetta Persanini (38 tuổi) và cậu con trai 5 tuổi Mattia của họ. Theo truyền thông Italy, Vittorio và Elisabetta sẽ kết hôn vào tháng tới.
Hai người cuối cùng trong danh sách bị tử thần gạch tên trong chuyến cáp treo hôm 23/5 là Serena (27 tuổi) và bạn trai người Iran của cô, Mohammadreza (23 tuổi). Cả hai đều là sinh viên. Cặp tình nhân trẻ dự định trải qua kỳ nghỉ lãng mạn bên nhau trước khi phải yêu xa vì Serena chuyển tới nơi khác sống.

Cabin cáp treo nát nhàu sau vụ tai nạn. Ảnh: AP.
Cáp treo tuyến Stresa-Mottarone đã hoạt động nhiều năm nay, đưa hàng nghìn khách du lịch từ thị trấn lên đỉnh núi ngắm cảnh mỗi năm. Mỗi chuyến đi cáp treo kéo dài khoảng 20 phút và một cabin có thể chở tới 40 khách. Nó được cải tạo vào năm 2016 và mới được mở lại gần đây sau Covid-19.
Theo thị trưởng Stresa, Marcella Severino, các kỹ sư tin rằng vụ tai nạn gần đỉnh núi cao 1,5 km so với mực nước biển xảy ra vào trưa 23/5 là do một trong những sợi dây cáp bị đứt, khiến cabin bị lộn nhiều vòng cho đến khi va vào vài cái cây và sau đó rơi xuống đất từ độ cao 20 m.
Đây được coi là thảm hoạ cáp treo tồi tệ nhất của Italy kể từ sau khi một máy bay phản lực của Mỹ bay là là cắt qua dây cáp của thang máy trượt tuyết tại Cavalese khiến 20 người thiệt mạng vào năm 1998.
Tùng Anh (Theo News.com.au)