Dịch vụ cứu hộ Alpine của Italy hôm nay cho biết ngoài 8 người thiệt mạng trong vụ rơi cabin cáp treo Mottarone gần thị trấn nghỉ mát Stresa, ba người còn lại bị thương đã được vận chuyển bằng máy bay đến bệnh viện Turin.
Quan chức địa phương cho biết trong số ba người còn sống, hai người là trẻ em và được cho là dưới 10 tuổi. Theo tờ Sky của Italy, nạn nhân nhỏ tuổi nhất bị chấn thương đầu, chấn thương vùng bụng, gãy xương chân nhưng vẫn còn tỉnh táo.
Hãng thông tấn ANSA đưa tin nguyên nhân vụ tai nạn có thể do đứt cáp ở đầu hệ thống. Người ta tin rằng 11 người đã ở trong cabin vào thời điểm xảy ra tai nạn. Water Milan, phát ngôn viên của dịch vụ cứu hộ vùng núi Italy nói với đài truyền hình RaiNews24: "Đó là một vụ tai nạn rất nghiêm trọng. Cảnh sát và những người có mặt tại hiện trường đang cố xác định danh tính của các nạn nhân. Thật là một buổi sáng bi thảm đối với tất cả chúng ta".
Ngoài ra, Milan cũng tiết lộ thêm rằng đội cứu hộ nhận được điện báo vào buổi trưa và chiếc cáp treo đã rơi từ độ cao khoảng 300 m so với mặt nước biển, hiện nằm "bẹp dúm" trong khu rừng phía dưới.
Trong khi đó, một nhân chứng cho biết: "Đó là một đoạn đường rất dốc, vì vậy cáp treo đã lộn nhào một lúc trước khi bị cây cối chặn lại".
Điểm cao nhất của cáp treo Mottarone cao 1,5 km và đưa khách du lịch từ thị trấn Stresa lên đỉnh núi Stresa-Mottarone trong vòng 20 phút. Nó được cải tạo vào năm 2016 và chỉ mới được mở lại gần đây sau dịch Covid-19.
Tùng Anh (Theo Mail)