1. Tình vợ chồng mặn nồng dù xa cách
Bà Phan Thị Kim chia sẻ: "Những bức hình này đúng là những kỷ niệm khó quên của tôi và ông ấy. Kỷ niệm của chúng tôi chụp trước giải phóng và sau này. Ngày tôi và ông ấy yêu nhau cũng rất tình cờ, tình yêu của chúng tôi rất đẹp và đến tận bây giờ dù ông ấy ở bên Mỹ còn tôi thì sống ở Việt Nam với con cái. Nhưng tình cảm của đôi vợ chồng già chúng tôi vẫn đẹp và vẫn nồng nàn như ngày chúng tôi mới quen và yêu nhau".
2. Cha và con là hai giọt nước
Anh Nguyễn Sỹ Hoàng chia sẻ: "Mẹ kể lại, khi tôi tròn 2 tháng tuổi tôi bị viêm mũi phải qua TP Việt Trì để điều trị. Bố mẹ đèo tôi trên chiếc xe đạp cà tàng, trên đường đi gặp một nhiếp ảnh gia. Chú nhiếp ảnh thấy tôi mũm mĩm nên xin bố mẹ tôi cho chú ấy chụp một vài kiểu làm kỷ niệm.
Sau đó chú có gửi về cho gia đình tôi bức ảnh khi tôi tròn 2 tháng tuổi. Giờ tôi đã 32 tuổi, có gia đình và một con trai. Điều thật ngạc nhiên và hạnh phúc là con trai tôi giống tôi như hai giọt nước, nhìn những bức ảnh thời xưa và con trai tôi bây giờ tôi như được sống với tuổi thơ của mình".
3. Cảm ơn em - người bước tiếp giấc mơ của chị
Bạn Nguyễn Thị Phương Thuý chia sẻ: "Chị em tôi sinh ra và lớn lên trong gia đình có truyền thống làm nghề giáo, ngay từ nhỏ tôi đã ước mơ sau này trở thành một cô giáo dìu dắt đàn em thơ. Nhưng khi giấc mơ của tôi không thành hiện thực, em tôi – từ một cậu con trai vốn đam mê với máy tính, đam mê với những khám phá nghịch ngợm, đã đồng ý theo học ngành sư phạm. Bây giờ, em đã trở thành một thầy giáo chững chạc, trưởng thành trên bục giảng. Cảm ơn em – người đã bước tiếp giấc mơ của chị!".
4. Những kỷ niệm còn mãi trong tim
Bạn Lê Công Tuấn tâm sự: "18 tuổi, mình được xếp vào hàng ngũ "thanh niên" trong nhà. Không còn là cu em hay cười, hay mếu lẵng nhẵng bám theo mẹ, theo anh. Mình bắt đầu biết tự lập, có chính kiến và khát khao tìm tới tương lai riêng cho bản thân.
Trước ngưỡng cửa cuộc đời, ai rồi cũng có những giây phút bồn chồn xao xuyến. Ngoảnh lại nhìn về thời gian đã qua, sao thấy lòng mình ngập tràn nỗi lưu luyến, nhớ nhung. Mai này rời xa gia đình, những kỷ niệm thời thơ ấu êm đềm, thân thương sẽ là điểm tựa bình yên cho mình trước những xáo trộn của cuộc sống. Sẽ không thể nào quên những ngày tháng tươi đẹp ấy. Nhớ mãi không nguôi!".
5. Kỷ niệm 1687 ngày yêu
Bạn Trần Anh Tuấn được người yêu gửi lời nhắn: "Này anh, anh xuất hiện trong cuộc sống của em bất ngờ quá. Khiến em lúng túng không biết phải 'yêu' anh như thế nào. Anh dạy em hôn - đó là bài học đáng yêu nhất mà em từng được học. Yêu cách anh yêu thương em, yêu cách anh nhường nhịn, yêu lúc anh cười không ngượng ngùng và yêu lúc anh hôn lên trán bướng của em. Này anh! Em cứ thích nụ hôn ấy, nó ấm áp, hạnh phúc lắm. Như thế, như thế mãi mãi".
6. Lòng mẹ bao la như biển Thái Bình
Chị Trần Thị Xuân Yến gửi tâm sự: "Mẹ tôi năm nay đã gần 60 tuổi rồi, gương mặt mẹ đã hằn những vết nhăn vì thời gian, vì những lo toan trong cuộc sống. Nhưng trong mắt tôi hình ảnh mẹ ngày xưa cho đến giờ vẫn đẹp, tôi thích nét đẹp dịu dàng không kiêu sa của mẹ.
Tôi nhớ lúc còn đi học, khi tôi cần một quyển sách hay học phí cho một lớp phụ đạo, mẹ không bao giờ đắn đo cho những chi phí đó, nhưng đối với bản thân mẹ, mẹ chẳng dám mua sắm gì cho mình. Mẹ tôi là thế đó, luôn dành những gì tốt đẹp nhất cho chúng tôi. Tôi cảm thấy mình may mắn vì có mẹ và có một câu hát nào đó tôi còn nhớ: "Lòng mẹ bao la như biển Thái Bình...".
Hà Đan