1. Nhà có ba 'chàng tiên'


Bạn Lê Phan Quang Hà chia sẻ: "Ngày ấy, ba mẹ tôi kết hôn năm 1984. 4 năm sau ba mẹ tôi hạnh phúc với hai đứa con trai, anh trai và tôi. Tôi lại đòi có em, thế là 9 năm sau khi tôi ra đời, mẹ tôi có thai, gia đình tôi chờ đợi một em bé gái, ba mẹ còn đặt tên trước là tên con gái, ba mẹ tôi không siêu âm trước, thế rồi... thằng Út cưng nhà tôi ra đời! Mẹ tôi buồn... 5 phút, chắc có lẽ vì không có con gái tâm sự với mẹ. Nhưng bù lại, mẹ tôi vẫn tiếp tục giữ danh hiệu người phụ nữ đẹp nhất nhà.
Gia đình tôi cứ thế sống trong những chuỗi ngày hạnh phúc, ba anh em mỗi ngày mỗi lớn. Vẫn có những lúc cãi cọ, đánh nhau chí chóe, nhưng rồi lại ôm nhau cười như... chưa từng đánh. Thời gian cứ thế trôi, giờ tóc ba đã bạc trắng, má không còn khỏe nữa, anh tôi đã lập gia đình và có một con, làm xây dựng ở tận miền Bắc, tôi làm việc tại Sài Gòn, em Út đang học trường chuyên ở TP Đà Nẵng, còn ba má ở quê.
Mỗi người một nơi, trải dài khắp đất nước. Ờ, xa thật đấy, nhưng lòng chúng tôi luôn hướng về nhau. Và quý lắm những dịp lễ Tết, gia đình chúng tôi lại được đoàn tụ.Cám ơn Thượng Đế đã cho tôi ở trong gia đình này. Cám ơn ba má đã nuôi nấng, chăm sóc 3 anh em con. Con yêu ba má! Tôi yêu gia đình tôi!"
>> Xem trọn bộ ảnh "Nhà có ba chàng tiên"
2. 'Time line' của hai chị em gái


Chị Nguyễn Thanh Ngân tâm sự: "Nhà mình chỉ có hai chị em gái, bố vẫn gọi là "hai con vịt giời". Hai con vịt giời của bố mẹ đã lớn và trưởng thành, dù bay đi khắp nơi nhưng sẽ luôn nhớ về gia đình".
>> Xem trọn bộ ảnh "Time line của hai chị em gái"
3. Dấu ấn của mẹ


Bạn Đặng Trọng Minh Châu chia sẻ: "Bộ ảnh của má tôi được thu thập lại từ người bạn thân của má đang ở bên Italy. Những năm tháng chiến tranh rồi di chuyển nhà cửa nên những hình ảnh má còn lưu lại là điều đáng quý với tôi.
Má tôi tên đầy đủ là Cao Thị Phấn, sinh năm 1956. Người ta thường nói người sinh tuổi Thân, lại mang tên Phấn thì cuộc sống nhiều gian truân. Thời đi học, má tôi là cô nữ sinh hiếu động, cá tính, nhưng là chị hai, phải lo cho cả gia đình nên vừa học, má vừa phải đi bán đồ kiếm thêm tiền.
Những năm chiến tranh loạn lạc, má cũng như bao cô gái khác, tập tành đi buôn gạo. Má kể, lúc ấy bị kiểm tra, hai tay xách hai bao gạo chạy như không, vì sợ mất sổ hụi nên không biết nặng nhọc là gì. Có lúc phải quăng bao gạo xuống mương, ruộng rồi phập phồng để bị lính kiểm tra. Nhưng vẫn không bỏ nghề, vì cái ăn cái mặc.
Nhà tôi ở Tây Ninh, má là người con gái gốc Trà Vinh, bà ngoại thì ở Tây Ninh, sau ông ngoại gặp ngoại và sinh má tại Trà Vinh. Cả gia đình má và các cậu sống trong chiến tranh, đến khi bắt đầu đi học thì chuyển về Hóc Môn.
Má học tại trường văn hóa quân đội Quang Trung, ngôi trường bị giải thể sau ngày giải phóng. Tuy là chiến tranh, nhưng má vẫn hoàn thành tú tài. Má giờ là người đàn bà hai đứa con, nhưng hình ảnh về má, một cô hoa khôi của trường văn hóa Quang Trung năm nào vẫn được những người bạn má trân trọng nhiều lắm!".
>> Xem trọn bộ ảnh "Dấu ấn của mẹ"
4. Hãy luôn hạnh phúc bên tình yêu của anh, vợ nhé


Anh Lê Qui Hoàng gửi lời nhắn tới vợ: "Thỉnh thoảng vợ lại lấy tấm hình hai vợ chồng chụp chung nhân chuyến đi Vũng Tàu 2008 (lúc đó hai đứa mình mới đính hôn thôi) và thầm thì: "Ngày xưa vợ còn con gái dáng mảnh mai, gọn gàng. Giờ thì...". Vợ không nói ra nhưng anh biết vợ đang buồn về dáng vẻ bề ngoài của mình.
Và trước sau như một anh cũng chỉ nói: "Chỉ cần chồng không chê xấu, chồng luôn yêu thương thì vợ không nên suy nghĩ nhiều! Vợ à, dù vợ có già đi, mập ra, xấu đi không như xưa, nhưng có một thứ mà theo thời gian nó càng lớn hơn, rộng hơn và đẹp hơn tất cả những gì đẹp nhất, đó là tình yêu vợ dành cho anh!". Cảm ơn vợ - một nửa yêu thương mà anh đã may mắn tìm được cho mình trong cuộc sống này".
>> Xem trọn bộ ảnh "Hãy luôn hạnh phúc bên tình yêu của anh, vợ nhé"
5. Ngũ long công chúa của ba


Chị Nguyễn Thị Ngọc Linh tâm sự: "Ba của 18 năm trước và của 18 năm sau vẫn đẹp trai và phong độ giữa 5 cô con gái. Ngũ long công chúa rất yêu ba!"
>> Xem trọn bộ ảnh "Ngũ long công chúa của ba"
6. 27 năm đời tôi



Bạn Nguyễn Hoàng Hà chia sẻ: "Bộ ảnh được chụp tại bãi biển Vũng Tàu, Thảo Cầm viên và nhà riêng từ khi tôi vài tuổi, đến bây giờ tôi đã 27 tuổi. Tôi thầm cám ơn cha mẹ đã nuôi dưỡng chúng tôi thành người, và cũng cám ơn cha mẹ đã giữ lại những khoảnh khắc tuyệt vời này. Mỗi bức ảnh là mỗi bước đường đời mà tôi đã đi qua".
"Từ đáy lòng con, xin cám ơn cha mẹ đã tạo ra con, một người bình thường nhưng biết hạnh phúc với những gì mình đang có, hạnh phúc ấy đơn giản chỉ là con được cha mẹ yêu thương và chở che. Cha mẹ mãi là bóng cả của đời con".
>> Xem trọn bộ ảnh 27 năm đời tôi
Hà Đan