1. 20 năm bố và con


Chị Phan Thu Giang chia sẻ: "Bố là người đàn ông mà tôi yêu quý và ngưỡng mộ nhất trên đời! Đối với tôi, bố luôn là một người anh hùng lý tưởng hơn bất cứ ai... Bức ảnh chụp với bố năm tôi 3 tuổi là một trong những khoảnh khắc được tôi gìn giữ và trân trọng nhất. 20 năm sau đó, con gái của bố đã trưởng thành và đã vòng tay ôm bố thay vì được bố ôm trọn vào lòng như ngày xưa".
>> Xem trọn bộ ảnh "20 năm bố và con"
2. Con trai yêu


Chị Trần Thị Liên tâm sự: "Nhân dịp sinh nhật con trai yêu Nguyễn Trường Quân của bố mẹ tròn 7 tuổi, mẹ làm album ngắm lại các giai đoạn phát triển của con. Tuy album đơn giản nhưng mà đối với mẹ nó là cả quãng thời gian rất hạnh phúc được bên con và thấy con lớn lên, thay đổi từng ngày, từng ngày... Từ lúc con của mẹ đỏ hỏn, mặt nhăn nheo như con mèo con, bây giờ con đã ra dáng lắm rồi. Bố mẹ yêu con nhiều nhiều! Chúc con trai yêu luôn mạnh khỏe".
>> Xem trọn bộ ảnh "Con trai yêu"
3. Xưa và nay



Chị Nguyễn Quốc Minh chia sẻ: "Thời gian trôi thật nhanh, kể từ khi ba mất, mẹ phải một mình tảo tần nuôi mấy chị em con. Theo năm tháng mái tóc xanh của mẹ giờ đã bạc nhiều, mẹ ơi chúng con yêu mẹ rất nhiều. Thời gian trôi thì cứ trôi, mẹ vẫn phải luôn giữ gìn sức khoẻ và mãi an vui bên chúng con mẹ nhé".
>> Xem trọn bộ ảnh "Xưa và nay"
4. Có lẽ ta sinh ra đã là điều đặc biệt


Chị Tạ Nguyễn Trúc Linh tâm sự: "Có lẽ bạn sẽ nói tôi hơi tự tin khi tôi nghĩ rằng mình sinh ra đã là điều đặc biệt. Và điều đặc biệt nhất trong cuộc đời tôi là từ khi sinh ra đã có một người giống mình. Có thể nói từ lúc trong bụng mẹ, chúng tôi đã luôn sát cánh bên nhau. 19 năm là khoảng thời gian không dài nhưng đủ cho chúng tôi hiểu thế nào là tình thân.
Khi nhìn lại những bức hình khi còn bé xíu, tôi đã tưởng tượng ra cha mẹ đã vui và hạnh phúc thế nào khi chúng tôi chào đời, đã vất vả ra sao khi nuôi chúng tôi lớn khôn. Và tôi biết rằng cha mẹ đã dành cho chúng tôi những điều tốt đẹp nhất. Cảm ơn tuổi thơ nghèo khó đã giúp chúng tôi biết yêu thương cha mẹ nhiều hơn. Cảm ơn cuộc đời đã cho ta đến bên nhau, em gái. Yêu gia đình mình nhiều lắm".
>> Xem trọn bộ ảnh "Có lẽ ta sinh ra đã là điều đặc biệt"
5. Bất chợt ký ức ùa về

Anh Phan Phước Nhựt gửi bộ ảnh dự thi được chụp tại chính địa điểm ngày xưa và bây giờ anh cùng mẹ và gia đình đã từng ghi hình kỷ niệm. Anh Nhựt chia sẻ: "Mỗi bức ảnh đều gắn với kỷ niệm của tôi và gia đình. Kỷ niệm nào cũng đáng nhớ và bức ảnh nào cũng đáng trân trọng".
>> Xem trọn bộ ảnh "Bất chợt ký ức ùa về"
6. Mẹ là điều tuyệt vời nhất mà con có


Chị Lê Thị Hồng Ngọc chia sẻ: "Là con gái thứ ba mẹ mang nặng đẻ đau, cha đã rất buồn khi con chẳng thể là con trai cha hằng mơ ước. Vậy mà, tuổi thơ của con luôn êm đềm và hạnh phúc dần trôi đi cho đến khi con chưa tròn 12 tuổi, cha rời bỏ gia đình, ra đi vĩnh viễn trong một tai nạn không lời chào giã biệt. Và điều tuyệt vời nhất mà con có trong cuộc sống này, đó chính là mẹ!"
>> Xem trọn bộ ảnh "Mẹ là điều tuyệt vời nhất mà con có"
Hà Đan