Tôi rất buồn vì tình đầu không như mong đợi, anh cưới vợ bỏ tôi bơ vơ chỉ vì tôi không đẹp bằng người ta.
Trái tim tôi như chai lỳ cảm xúc yêu đương, không rung động với bất kỳ ai. Rồi một ngày tôi thổn thức vì sự quan tâm của một người bạn, vô tình chúng tôi trở nên thân quá lúc nào không hay biết.
Lúc tôi không biết phải làm gì với tương lai thì anh đã giúp tôi có một hướng đi mới. Tôi thật sự biết ơn anh. Bởi thế tôi cũng rung động vì anh, bao cảm giác yêu đương tràn về nhưng chỉ là yêu thầm, anh vẫn xem tôi là bạn. Đến hôm nay tôi mới biết một điều anh yêu người khác rồi, người ấy là cậu bạn hay đi chơi chung với anh và tôi. Một lần nữa tôi sai rồi. Tôi phải làm sao để quên được anh?
Hòa
* Gửi tâm sự của bạn tới địa chỉ email changnang@ngoisao.vnexpress.net để được độc giả chia sẻ, gỡ rối. Lưu ý bài viết bằng tiếng Việt có dấu