Chúng tôi yêu nhau từ thời còn học cấp ba, giờ đã được gần chục năm. Chúng tôi cùng nhau trải qua muôn vàn khó khăn. Rồi những khó khăn cũng qua đi, giờ anh đã là trưởng phòng một công ty tư nhân, tôi là kiến trúc sư với mức lương tương đối ổn. Anh không phải người khéo ăn nói nhưng luôn quan tâm đến tôi, để tôi luôn yên tâm rằng có anh bên mình thì tôi làm việc gì cũng không sợ khó, sợ khổ. Chúng tôi đã đến tuổi lập gia đình, tôi có hỏi anh vấn đề này, anh luôn nói cho anh thêm chút thời gian ngắn nữa, để anh kiếm thêm cho cuộc sống của chúng tôi ổn hơn.
Tôi hoàn toàn tin tưởng vào tình yêu của anh, vậy mà một ngày, tôi phát hiện, anh có người khác. Tôi đau khổ, suy sụp tinh thần. Tôi hỏi sao anh lại làm như thế, anh xin lỗi rồi nói hãy tha thứ cho anh, chẳng hiểu sao khi gặp người đó, anh không thể ngừng tình cảm của mình. Anh cảm giác đây mới là người anh muốn được chung sống cả đời, còn với tôi, anh chưa hết hẳn tình cảm nhưng không còn muốn gắn bó lâu dài. Anh muốn lựa chọn lúc phù hợp để nói với tôi, không ngờ rằng tôi lại phát hiện ra trước. Tôi ngỡ mình đang nằm mơ khi nghe anh chia sẻ như thế. Yêu nhau gần 10 năm, giờ anh nói người muốn ở bên không phải tôi, tôi biết phải làm như thế nào giờ? Mong được các bạn chia sẻ.
Quỳnh
Gửi tâm sự bằng tiếng Việt có dấu tới email changnang@ngoisao.vnexpress.net để được độc giả chia sẻ, gỡ rối.