Yêu nhau suốt 4 năm đại học, mối tình của Long và Thương chỉ còn đợi một đám cưới là sẽ kết thúc hoàn hảo. Tuy nhiên, tình yêu của họ lại không nhận được sự đồng tình của cả hai gia đình.
Khi dẫn Thương về ra mắt, Long gặp phải sự phản ứng quyết liệt của gia đình. Gia đình anh nhất quyết từ chối cô con dâu tương lai vì chê cô có tướng sát chồng. Long lại là con một đồng thời lại là trưởng họ nên bố mẹ không muốn anh bị "yểu mệnh". Hai cụ cứ khăng khăng quyết định chuyện hôn nhân của con không hề nhân nhượng vì bất cứ lý do gì do anh trình bày. Bố mẹ Long đã nhắm cô con hàng xóm xinh xắn, dịu dàng, đảm đang cho anh từ trước.
Còn bên nhà Thương cũng tỏ thái độ lạnh lùng với Long vì họ cũng chẳng thích cho con gái lấy chồng xa. Một anh chàng có đầy đủ điều kiện hơn Long đã được họ ưu tiên lựa chọn. Mặc cho con gái có khóc lóc van xin thế nào bố mẹ cũng từ chối.
Quá đau buồn và thất vọng, đôi trẻ đã bàn bạc là cả hai cứ theo ý gia đình nhưng vẫn xác định là vợ chồng của nhau, còn người mà cha mẹ cưới cho thì coi như người dưng nước lã. Khi nào kinh tế ổn định thì sẽ bỏ gia đình để mưu cầu hạnh phúc cho chính mình. Họ vẫn có những cuộc hẹn hò thú vị và mặn nồng như xưa.
Nhưng sự đời lại không chiều theo ý họ. Người vợ mới cưới của Long thuộc loại xinh gái, hấp dẫn nên đêm đêm chung giường, dù Long có luôn xác định không là gì với cô này nhưng rồi một đêm “bản năng đàn ông” của anh thức dậy và thế là tặc lưỡi làm "chuyện ấy". Sau đêm đó anh ân hận vô cùng nhưng lần sau lại không kiềm chế nổi nên anh lại tự an ủi: "Đằng nào cô ta cũng là vợ mình nên mình hành động như thế chẳng tội tình gì. Dù sao mình cũng ra đi với người yêu".
Về phần Thương cũng thú nhận: “Em yếu đuối, một mình không chống nổi anh ta cứ khỏe như vâm. Anh ta cứ sôi sùng sục lên cả đêm và lao vào em không thương tiếc. Không lẽ lại kêu cứu thì quá vô lý". Nhưng cô cũng tự trấn an dù sao sự trinh tiết của cô đã trao cho người yêu và sau này cô cũng thuộc về người yêu.
Thời gian cứ trôi đi vùn vụt. Chuyện trốn đi của họ vẫn chưa quyết định được. Phiền toái hơn nữa là vợ Long lại hớn hở khoe có thai, còn Thương nghe trong người cũng đã khang khác vì anh chồng và gia đình đều khuyến khích cô có con ngay.
Giờ đây cả hai người đều thấy trách nhiệm của những người làm cha làm mẹ còn cao cả hơn cả tình yêu của họ. Long không thể để con mình không có cha và Thương cũng không thể phá thai để chung tình với Long. Cả hai đều rơi vào hoàn cảnh dở khóc dở cười chẳng biết làm cách nào để thoát khỏi mối tơ vò này.
Không đến nỗi đứng giữa ngã tư đường như Long và Thương số phận của Loan buộc cô phải lấy một người chồng nghiện ngập. Tốt nghiệp đại học loại khá, cầm tấm bằng cử nhân Kinh tế lê la khắp thành phố mà chẳng tìm được việc.
Hoàn cảnh gia đình cô khó khăn, bố bị liệt đã nhiều năm, mẹ cô vất vả nuôi 3 anh em cô ăn học. Cô không muốn trở thành gánh nặng của gia đình. Loan đành chấp nhận đi làm nhân viên cho một quán karaoke.
Trong một lần phục vụ cho một đoàn khách, cô đã lọt vào mắt xanh của một ông giám đốc. Vẻ thật thà xen một chút e thẹn, duyên dáng khiến ông ta rất ưng ý. Ông bèn gợi ý mời Loan về công ty ông làm việc. Sự vui mừng khiến Loan đồng ý luôn mà không nghĩ ngợi. Tuy nhiên, Loan không thể ngờ rằng đó là một sự sắp đặt có chủ ý khi mà ông muốn cô về làm vợ cậu con trai đang chơi bời lêu lổng và dính nghiện.
Cả nhà cô vui mừng vì từ nay trở đi có thể trông mong vào khoản thu nhập đáng kể của Loan. Khi vào làm việc, cô được tăng lương liên tục và cũng thường xuyên được ông mời đến nhà chơi. Ông tạo điều kiện cho con trai mình gần gũi Loan. Vì đã có người yêu, nên Loan chỉ coi con trai ông giám đốc như một người bạn, một người anh và luôn giữ một khoảng cách nhất định.
Một buổi, ông giám đốc gọi cô lên vào thẳng vấn đề muốn cô làm con dâu. Loan thật thà cho biết mình đã có bạn trai, chuẩn bị tổ chức hôn lễ. Ngay lập tức ông ta ngã giá rằng, nếu cô chấp nhận thì được ở lại cơ quan còn không thì sẽ sa thải cô ngay lập tức.
Chẳng biết làm thế nào Loan đành tìm đến anh con trai với hy vọng anh ta sẽ thuyết phục bố mình thay đổi quyết định. Nhưng thật trớ trêu chính anh ta cũng đồng tình với quyết định của bố mình vì chẳng còn cách nào khác vì chỉ có như vậy thì anh ta mới được "trợ cấp" tiền tiêu xài hàng tháng.
Nhiều lần, Loan tính chuyện bỏ đi cùng người yêu, đi xin việc chỗ khác nhưng nghĩ đến những khó khăn của chặng đường dài trước mắt, nghĩ tớ viễn cảnh mẹ già, bố ốm cần đến thuốc điều trị, mấy đứa em còn đang đi học đang trông chờ vào mình bất chợt cô rùng mình lo sợ. Loan nhắm mắt chấp thuận làm con dâu sếp.
Loan bắt đầu chuỗi ngày cơ cực mà cô phải chịu đựng khi chung sống với người chồng chỉ biết ăn chơi, sa đọa. Chồng Loan tuyên bố "đừng ai xen vào cuộc sống của nhau". Cô cảm thấy nhục nhã và bất hạnh ê chề khi mỗi đêm phải thực hiện nghĩa vụ làm vợ với một người đàn ông thác loạn. Sự dày vò về thể xác khiến Loan đau đớn ê chề. Mục đích sống của cô giờ chỉ là kiếm tiền lo cho gia đình và chờ ngày ông giám đốc về hưu để ly hôn.
Tuy nhiên, có những chàng trai, cô gái lại tự nguyện lấy người mình không yêu để mưu cầu cho mục đích riêng của mình. Họ coi tình yêu là thứ để trao đổi và là nước cờ trong mọi tính toán.
Đã mất công học đại học tại Hà Nội thì phải quyết tâm bám trụ đến cùng. Đó là phương án “tối mật” của Thành. "Đất Hà Nội đắt hơn vàng, nhập hộ khẩu vào thành phố lại khó khăn, nên muốn sống được ở đây thì mình phải lấy cho bằng được một cô có hộ khẩu "made in Ha Noi"", Thành tâm sự với mấy cậu bạn.
Quê Thanh Hóa, với vốn kinh nghiệm lăn lộn nhiều năm tại đất Hà thành, Thành thừa biết cách để "săn tìm" mục tiêu.
Đột ngột chia tay với cô người yêu dù tình cảm vẫn mặn mà, Hoàng đặt ra tiêu chí phải lấy bằng được một cô có nhà rộng và ở rể cũng chẳng sao. Có vợ, có đất thì có hộ khẩu ở thủ đô.
Sau hơn một năm săn đón, cuối cùng Thành đã chinh phục được một cô gái Hà Nội, nhà chỉ có mỗi mình cô lại sở hữu tới 200m2 đất. Kết hôn được vài tháng thì Thành nghiễm nhiên nhập hộ khẩu về cùng vợ. Sau khi cưới cô vợ lờ mờ hiểu được sự “săn đón” vô điều kiện đến không bình thường này.
Thay vì ở nhà làm tròn trách nhiệm của một người vợ, vợ Thành luôn chìm ngập trong những cuộc shopping, thẩm mỹ viện, phòng tập thể thao... Số tiền mà Thành mang về không đủ cho chi tiêu của nàng. Đến một ngày khi Thành đột ngột trở về sau một chuyến đi công tác xa không báo trước, anh sững sờ khi thấy một người đàn ông khác nằm ngay trên giường của mình. Càng ngày, Thành càng rơi vào trầm uất và chán chường.
"Tình yêu sẽ đến sau hôn nhân" câu nói đó thật đúng với trường hợp của Ngọc và Sơn. Sơn đã đến bên Ngọc đúng lúc cô cần tình cảm, chở che, bao bọc nhất.
Đổ vỡ ở mối tình đầu khiến Ngọc không còn muốn yêu thương một người đàn ông nào nữa. Cô rơi vào trạng thái trầm uất, từ chối mọi sự quan tâm chăm sóc của những người đàn ông theo đuổi cô.
Tuy nhiên, với sự kiên trì của mình, Sơn không hề ngần ngại là chỗ dựa vững trãi, chăm sóc và an ủi cô hết lòng trong lúc cô tuyệt vọng nhất.
Anh đến và đánh thức bản năng ham muốn tình yêu với sự rộng lượng và vị tha vô bờ. Cảm động trước tấm lòng chân thành của anh, cô đã đồng ý làm vợ anh mặc dù trong thâm tâm vẫn chưa yêu hoàn toàn.
Cuộc sống vợ chồng diễn ra khá suôn sẻ vì Ngọc là người khá nhẫn nhịn. Sơn cũng cảm nhận được điều đó nơi Ngọc, anh chỉ âm thầm, làm hết phận sự của một người chồng và không đòi hỏi Ngọc bất cứ điều gì.
Một lần, cô thú nhận rằng có gặp lại anh người yêu cũ, cảm giác trong cô cũng xốn xang nhưng càng nói chuyện cô càng thấy mình thật đúng khi đã không gắn bó với anh ta. Trong lòng Ngọc giờ đây chỉ còn hình ảnh của Sơn, một người chồng tận tụy và yêu vợ.
Sơn hạnh phúc vì ước mơ có được tình yêu của Ngọc đã thành hiện thực. Giờ đây, khi đang mang bầu sang tháng thứ 5, nếu có cô bạn nào hỏi Ngọc: “Thế đã yêu chồng chưa?’. Cô thường bẽn lẽn cười mà nói: “Yêu nhất trên đời”.
Chi Anh