Vậy mà khi biết chuyện em đã tha thứ cho anh tất cả. Ngay cả những lúc anh gần như tuyệt vọng nhất, cảm tưởng không thể gượng dậy được sau bao lỗi lầm cũng có em đứng ra an ủi anh mặc dù chưa bao giờ anh làm được một điều gì có ý nghĩa cho em.
Giờ thì anh đã hiểu ra rằng chỉ có gia đình là chỗ dựa duy nhất và vững chắc cho anh trong cuộc đời này. Cám ơn cuộc đời đã cho anh một người vợ tuyệt vời là em và một đứa con ngoan ngoãn, thông minh là Minh sun.
Cám ơn cuộc đời rất nhiều. Anh chỉ muốn nói với em rằng anh rất yêu em và anh chắc rằng Minh sun cũng rất yêu mẹ Hoa tuyệt vời của nó
V.Q.Đ