Giai đoạn chớm nở tình yêu
Gặp một chàng trai bỗng bạn cảm thấy trái tim mình "gõ nhịp" liên hồi, đôi chân không còn đứng vững, bạn biết mình đã yêu mất rồi. Làm sao để bày tỏ?
Nói thẳng ư? Quá sỗ sàng. Viết thư thì lại không thực tế chút nào. Nhờ bạn nói giùm lại càng "yểu kế". Tại sao bạn không dùng "cửa sổ tâm hồn" của mình nhỉ? Tình yêu không chỉ tồn tại trong trái tim, nó còn dâng tràn cả trong ánh mắt.
Cái nhìn âu yếm, nhẹ nhàng và sâu thẳm cùng hàng mi chớp chớp cũng đủ để chàng hiểu được tâm ý của bạn.
Giai đoạn đang yêu
Trong giai đoạn này, bạn càng phải phát huy tác dụng của đôi mắt. Hãy mở rộng cửa sổ tâm hồn để chàng hiểu được tâm ý của bạn. Bạn đâu thể dùng lời nói để kể lể, tâm sự với chàng mãi. Nói nhiều đôi khi chàng lại cho rằng bạn chẳng khác gì "bà Tám".
Theo Thế Giới Phụ Nữ, sau một ngày làm việc mệt mỏi, chàng đến thăm bạn. Bạn cứ mải huyên thuyên, anh ấy sẽ cảm thấy thật ngán ngẩm. Hãy để chàng gối đầu lên đùi bạn, còn bạn hãy nhìn chàng với ánh mắt trìu mến. Chàng sẽ rất xúc động và sung sướng.
Chàng gặp chuyện buồn, những lời an ủi chỉ xoa dịu phần nào. Thế mà chỉ với ánh mắt cảm thông của bạn, chàng như thấy nỗi buồn tan biến hẳn.
Khi kết hôn
Rất nhiều cặp vợ chồng khi kết hôn thường ít nhìn vào mắt nhau. Họ thấy chỉ cần sống chung với nhau chuyện gì cũng có thể nói được đâu cần phải màu mè.
Chính quan điểm sai lầm này đã khiến cho nhiều gia đình lục đục. Họ cảm thấy sự lãng mạn của tình yêu ban đầu dường như bay biến. Thế là, họ lại tìm đến những ánh mắt trìu mến khác. Sao bạn không dùng "vũ khí đắc lực" đó để bảo vệ hạnh phúc?