Ngày 12/7, TAND Hà Nội mở phiên xử Nguyễn Văn Sơn (37 tuổi, ở phường Ngã Tư Sở, quận Đống Đa) về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Theo truy tố, Sơn làm môi giới xuất khẩu lao động sang Đài Loan, Hàn Quốc trong hai năm (2004-2006) thông qua các trung tâm có chức năng đưa người đi để hưởng tiền chênh lệch. Do mất lòng tin với đối tác, Sơn bị "thất nghiệp" nên chuyển kinh doanh ăn uống.
Đến năm 2007, Sơn nảy ý định trực tiếp nhận hồ sơ và tiền của những người có nhu cầu đi xuất khẩu nhằm chiếm đoạt tiền. Để thực hiện mục đích trên và tạo lòng tin đối với các bị hại, trong năm 2007, Sơn thành lập Công ty TNHH đào tạo nguồn nhân lực và thương mại Quốc tế và làm giám đốc. Công ty này không có chức năng đưa người đi lao động ở nước ngoài. Do có nhiều mối quan hệ, Sơn bắt được khá nhiều mối.
Sơn khoe, công ty của mình trực thuộc một công ty Nhà nước có thể đưa người sang Hàn Quốc, Đài Loan... giá mỗi suất từ 5.300 đến 6.000 USD. Sau khi giao tiền, các bị hại nhận được chứng từ “giữ hộ tiền” và Sơn hẹn 20 ngày sau xuất cảnh. Những người lao động được đưa đi học ngoại ngữ ở các trung tâm.
Gần 30 người ở các tỉnh Hưng Yên, Nam Định, Hải Dương đã tin tưởng và nộp cho Sơn hơn 2 tỷ đồng. Đến ngày "xuất khẩu" không ai được đi, hành vi lừa đảo của Sơn bị lật tẩy.
Trước tòa, hàng chục nạn nhân, phần đông ở ngoại tỉnh, dáng vẻ lam lũ, họ chua xót cho biết, có được số tiền trên phải đi vay của anh em, họ hàng, ngân hàng và cầm cả giấy tờ nhà đất.
Đến nay, món nợ vẫn "treo lơ lửng" trên đầu họ. "Đến hạn nộp tiền lãi, gốc mà chưa có, chúng tôi không biết xoay sở ra sao khiến nợ chồng nợ", một bị hại tâm sự. Khi giao dịch với Sơn, các nạn nhân đều bị "mê hoặc" vì anh ta ăn mặc lịch sự, đi nhiều loại xe ôtô. Họ không biết, những chiếc xế hộp Sơn đi đều là đi thuê.
HĐXX đã tuyên phạt Sơn 18 năm tù về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, buộc bị cáo phải trả toàn bộ số tiền chiếm đoạt.
Việt Dũng