Duy
Hình chụp từ phía Princess Street sang phía khu phố cổ và lâu đài Edinburgh. |
Ra khỏi ga tàu đi dọc theo những con đường chính ta thấy quang cảnh hai bên khác nhau giữa hai thành phố Old Town (Phố cổ) và New Town (thành phố hiện đại) một cách rõ rệt. Đứng bên New Town ta có thể thấy lâu đài Edinburgh nằm kiên cố ở phía trên đỉnh của một ngọn đá núi lửa. Ở bất kỳ góc đường phố xó xỉnh nào bạn cũng có thể nhìn thấy lâu đài này và một số ngọn tháp của nhà thờ xung quanh Edinburgh. Bạn tôi bảo không hiểu tại sao họ cứ tiếp tục xây thêm một số toà nhà 5, 6 tầng ở khu Old Town cứ như một bức tường bao quanh thành phố nhỏ và lâu đài ở khu vực này.
Festival trống quân đội 2006 tại lâu đài Edinburgh, hầu hết các nước trên thế giới tham gia lễ hội này. |
Ở Anh ai cũng biết Edinburgh nổi tiếng là nơi có nhiều lễ hội diễn ra hàng năm như Edinburgh Fringe (Lễ hội biểu diễn nghệ thuật lớn nhất thế giới). Edinburgh Military Tattoo(Lễ hội trống quân đội) mà tôi có dịp xem vào năm 2006. Rất tiếc là chưa bao giờ có dịp được đón mừng năm mới ở Edinburgh nơi có lễ hội chào mừng năm mới hàng năm rất hoành tráng và rất nổi tiếng. Đã có dịp đến Anh mà không đi thăm Scotland nhất là Edinburgh thì chắn hẳn bạn sẽ nuối tiếc cả đời.
Lần vừa rồi tôi đi Ediburgh là lần thứ ba có dịp tham quan thành phố này. Hai lần trước đi vào năm 2005 và 2006 đi bằng tàu. Lần này tôi được một thằng bạn người Anh chở đi bằng xe hơi. Blog lần này được viết dựa trên tổng hợp của cả ba lần đi của tôi. Có đi mới thấy được những gì trong sách vở báo chí nói chẳng sai. Edinburgh cổ kính, âm u, lạnh lẽo, nhưng rất sôi động náo nhiệt không kém gì London. Vào mùa hè khi nhiệt độ ấm áp dưới ánh mặt trời thì thành phố này sẽ là sự phô diễn quần short váy ngắn, các quán cà phê đặt thêm bàn ở ngoài trời, dân địa phương và du khách tấp nập. Hàng năm Edinburgh có thể thu hút đến 13 triệu du khách đến đây.
Trước cửa 1 khách sạn trên Princes street 2005. |
Bạn đừng mong sẽ nhìn thấy nhiều người đàn ông Scotland mặc váy truyền thống trên đường phố. Tuy nhiên lâu lâu bạn vẫn có dịp thấy một vài người mặc váy làm nhiệm vụ mở cửa tại một số nhà hàng khách sạn lớn. Có lần tôi chứng kiến một đoàn kèn trống mặc váy ai nấy vừa thổi kèn vừa đánh trống nhưng cứ luôn lo bị tốc váy vì hôm ấy gió thổi rất mạnh.
Đội kèn trống trong trang phục truyền thống của Scotland. |
Trước cửa một khách sạn trên Princes street 2005. Đội kèn trống trong trang phục truyền thống của Scotland. Lâu đài Edinburgh nằm phía trên phần đá của một ngọn núi lửa, kiên cố, nhìn bao quát thành phố Edinburgh. Có rất nhiều sự kiện lịch sử liên quan đến lâu đài này. Nhưng những blog trước đã đề cập đến lâu đài Carlisle nên lần này Duy tóm gọn một số điểm hay về lâu đài này thôi. Vé vào 11 bảng, đây là lý do những lần trước không dám vào và lần vừa rồi đi trong ngày chỉ ghé thăm lâu đài này vì nếu không sợ sau này sẽ không còn dịp nào khác. Có rất nhiều súng đại bác nằm ở các tầng phòng thủ từ thấp lên cao.
Hiện nay, vẫn giữ phong tục bắn đại bác lúc 13h hàng ngày nhưng bắn bằng đại bác nòng nhỏ. Vẫn còn dấu vết của một nhà tù quân sự, có một nghĩa trang dành cho chó của các sĩ quan, hoàng gia. Ở đây còn có nhiều bảo tàng nhỏ về các vua Scotland. Hiện vẫn đang trưng bày vương miện, gậy, và kiếm của nữ hoàng Scotland. Ở phía ngoài cổng chính là nơi tổ chức các sự kiện quan trọng, lễ hội quân đội, festival trống quân đội thế giới hàng năm.
Lâu đài Edinburgh. |
Cổng chính lâu đài Edinburgh. |
Đại bác phòng thủ tầng 1. |
Pháo tầng 2 nhìn ra khu The Royal Mile. |
Nòng đại bác to nhất ở tầng cao nhất, khẩu này từng tham gia đánh trận chống lại Anh và được đem về lâu đài sau này. |
Từ lâu đài nhìn ra khu phố mới. |
Từ phía Lâu đài nhìn ra nhà ga. |
Bắn đại bác lúc 13h hàng ngày tại lâu đài Edinburgh. |
Trước nhà thờ tưởng niệm các người lính Scotland hi sinh trong thế chiến thứ 1 và 2. |
Khu phố cổ nổi tiếng với Lâu đài, Nhà thờ St Giles và The Royal Mile, quảng trường lớn, Toà án, Bảo tàng Hoàng Gia Scotland, và Đại học Edinburgh. Từ cổng lâu đài đi dọc theo The Royal Mile có rất nhiều cửa hàng bán quà lưu niệm, shop bán quần áo, quán cà phê, trong một cái bảo tàng bé bé ta có thể thấy các máy móc dệt loại váy truyền thống cho đàn ông Scotland. Ngoài ra đừng bỏ lỡ chụp một bức ảnh với Wallas nhân vật chính trong phim Brave Heart (trái tim dũng cảm) nhé bạn, tôi thấy ông này đứng ở khu vực này lâu lắm rồi.
Bạn cũng nên ghé vào bảo tàng whisky ngay đầu The Royal Mile nơi trưng bày cả trăm loại whisky khác nhau, tôi vào thăm và được uống thử các loại whisky khoảng gần 200 loại với giá chấp nhận được. Đi xuống một đoạn nữa thì nhà thờ St Giles’ Cathedral vào bên trong bạn sẽ được chiêm ngưỡng kiến trúc cổ thế kỷ thứ 9 và dàn đàn organ bằng ống cao. Đi hết tận cuối Royal Mile là cung điện Holyroodhouse có từ năm 1128 là nơi vua và hoàng hậu ở từ thế kỷ thứ 15.
The Royal Mile. |
Whisky Museum (2005). |
Shop lưu niệm tại Royal Mile (2005). |
Wallas của Brave Heart (2005). |
Dàn organ bằng ống đồng trong nhà thờ St Giles (2006). |
Phía bên kia, phố mua sắm Princess street nằm ở Thành phố mới được bắt đầu xây dựng từ những năm đầu thế kỷ 18. Đây là một đại lộ lớn ở Edinburgh, mang đậm dấu ấn phong cách mới với vô số phòng tranh lớn nhỏ, cửa hàng bán đồ cổ, cà phê, cửa hàng bán quần áo, sách, và các cửa hàng thức ăn nhanh. Nơi mà tôi có thể đếm được hàng trăm xe bus hai tầng chạy qua con đường này nếu bạn đi từ đầu này đến hết đầu kia của Đại lộ này. Ngoài ra gần Princes street, ta có thể đến thăm tổng hành dinh của nhà bank hoàng gia của Scotland (Royal Bank of Scotland). Có một điều rất hay ở Edinburgh là cây xanh phủ rộng khắp nơi đóng vai trò lá phổi của thành phố.
Princes Street- Scottish Monument. |
Double Decker ở Edinburgh. |
Grass market. |
Edinburgh phủ đầy màu xanh (google earth). |
Có một lần theo chân một người bạn sống ở Edinburgh vào uống beer ở The Wine Cellar, hình như quán này đã được mở ra gần hơn 150 năm, 3 năm cách đây họ mở thêm một phần nhà hàng. Ở đây người ta hay uống bia Bitter and Twisted, Duechers IPA, Tennants Lager, Baltika, Kronenburg, John Smith, Guiness và Guiness Cold. Các món ăn chính ở đây là món Scotland truyển thống và Sea Food.
Nói thêm về ẩm thực Scotland những lần trước được nán lại tới ba lần nên cũng có nhiều thời gian đi loanh quanh ngó ngang ngó dọc một chút. Ăn uống cũng tùy vào túi tiền của bạn nhiều lúc ăn fastfood như Mc Donal, KFC, Burger King chưa chắc đã rẻ vì ăn vào đói nhanh lại phải ăn tiếp. Ngoài các nhà hàng bán phục vụ các món ăn truyền thống của Scotland như Scottish haggis dạ dày cừu nhồi tim gan và khoai tây nghiền, củ cải đỏ) thì Edinburgh còn khá nổi tiếng với Fish and Chips (cá tẩm bột và khoai tây chiên) món này ở Edinburgh bảo đảm thơm ngon vì Edinburgh là một trong những thành phố có sản lượng đánh cá lớn nhất Scotland. Ngoài ra, vẫn còn có rất nhiều lựa chọn khác cho bạn như đồ ăn Tây Ban Nha, sau đấy là Tàu, Italy, Ấn Độ, nhà hàng Pháp, Thái và Maroc. Chưa thấy có quán Việt Nam nào ở đây, chắc tại không phải dân địa phương. Riêng tôi thì các món ăn Thái và Tàu vẫn là lựa chọn số một.
Edinburgh còn là quê huơng của một số tác giả văn học nổi tiếng như Arthur Conan Doyle - viết Sherlock Holmes. Irvine Welsh (tác giả cuốn Trainspotting 1993). Theo cuốn guide book tôi đi lần mò tìm toà nhà mà nơi nhà văn JK Rowling hay ngồi hoàn thành cuốn Harry Potter phần 1. Hiện bây giờ là một nhà hàng thức ăn Hoa thế nhưng ta vẫn có thể thấy tấm bảng ghi rắng bà từng hay ngồi đây để viết những chương đầu tiên của Harry Potter.
Tượng Sherlock Holmes. |
Tượng đồng Bobby. |
Mộ của Bobby. |
Trong Guide book này còn một câu chuyện về chú chó tên là Bobby, sau khi ngừơi chủ của nó ông John Grey chết vào năm 1858 thì nó hay đến ngủ tại mộ của ông này trong suốt 14 năm. Vì lòng trung thành của Bobby người dân ở đây đã chôn nó gần mộ của chủ nhân nó và làm một tượng đá đặt trong thành phố. Ngày này người ta vẫn hay mang quà đến viếng thăm Bobby.
Vài nét về blogger
Vẫn đang lưu lạc tại Newcastle, UK Blog này viết về cuộc sống xung quanh Duy, về du lịch, về các chị em xinh đẹp giới thiệu các blog hay, là nơi giao lưu của các bạn trẻ. Bài viết khác của Duy: Khám phá Manchester, Tôi đi làm thêm, Đi chơi ở Geneva, Đi thăm pháo đài Carlisle.