Sáng 28/10, TAND thị xã Dĩ An (Bình Dương) đã đưa vụ án "cố ý gây thương tích" cho "hiệp sĩ" Tiên ra xét xử lưu động. Hàng trăm người dân đã có mặt suốt từ sáng đến chiều để theo dõi ngày đền tội của băng côn đồ do Vũ Đức Tuấn (tức Tuấn "Chó", 34 tuổi, quê Nghệ An) cầm đầu.
![]() |
Tuấn "Chó" tại tòa hôm nay. Ảnh: N.T |
Theo cáo trạng, ngày 24/6, Lê Thị Liên là đàn em của Nguyễn Văn Năm mang chiếc xe gian từ Bình Dương lên Bình Phước tiêu thụ thì bị anh Tiên bắt giữ, giao Công an phường An Bình. Biết chuyện, Năm đã điện thoại nhờ Tuấn chém anh Tiên để trả thù vì dám cản trở việc "làm ăn" của mình. Sau đó, Năm và 4 đồng phạm từ Bình Phước thuê ôtô về thị xã Dĩ An (Bình Dương) để gặp Tuấn.
Rạng sáng 27/6, Tuấn "Chó" dẫn đám Năm và Phạm Văn Hoành (đàn em của Tuấn) xách theo hung khí đến trước lò bánh mình nhà anh Tiên. Thấy anh này chuẩn bị đi giao bánh, Tuấn ra hiệu cho Hoành xông vào chém tới tấp gây thương tích 12%.
![]() |
Nguyễn Văn Năm. Ảnh: N.T |
Trình bày với tòa, Tuấn cho rằng không muốn làm việc này nhưng vì nể Năm, không muốn làm mất lòng "đại ca" nên miễn cưỡng nhận lời. Ngay hôm Liên bị bắt, Năm đã kêu bị cáo phải "xử" anh Tiên nhưng vì vợ sắp sinh nên không tiện ra tay. Sau khi gây án Tuấn rất hối hận, định ra đầu thú thì bị bắt.
Còn Hoành thì khai nhận, dù không biết anh Tiên là ai nhưng nghe "đàn anh" bảo đi chém một thằng "chơi không đẹp" thì nhận lời. Gây án xong về nhà đọc báo mới biết nạn nhân là "hiệp sĩ" Nguyễn Tăng Tiên.
![]() |
Hung khí gây thương tích cho "hiệp sĩ" Tiên. Ảnh: N.T |
Sau một ngày xét xử căng thẳng, chiều 28/10, TAND thị xã Dĩ An đã tuyên phạt Tuấn "Chó" và Năm cùng chung mức án 5 năm 6 tháng tù; Hoành phải nhận 5 năm tù; các bị cáo còn lại cũng bị phạt từ 2 năm 6 tháng đến 3 năm 6 tháng tù.
B Dương