Chiều nay, Công an quận Đống Đa, Hà Nội cho biết, Lê Xuân Trung (29 tuổi, ở quận Thanh Xuân) đã ra đầu thú vì trước đó có hành vi chống người thi hành công vụ. Trung và ba người bạn đã xông vào đánh, chửi cảnh sát.
Trước đó một tuần, Trung cùng Trần Ngọc Thắng (28 tuổi), Nguyễn Thu Trà (26 tuổi, vợ Thắng), Nguyễn Quốc Đạt (26 tuổi, trú ở phường Khương Trung) và một người tên Hùng đi uống rượu ở Giáp Bát về. Cả nhóm đi 3 xe máy và đều không đội mũ bảo hiểm.
Trung đèo Thắng đi trước, Trà đi một mình còn Hùng đèo Đạt đi sau. Khoảng 17h15, họ đi tới ngã tư Chùa Bộc - Tây Sơn và bị tổ công tác gồm trung úy cảnh sát giao thông Nguyễn Mạnh Hiệp cùng đồng nghiệp yêu cầu dừng xe kiểm tra. Vừa xuống xe, Trung đã chửi bới và gạt gậy của cảnh sát ra.
Trà, Thắng, Đạt và Trung từ trái qua. |
Thắng hất đổ xe máy và nhặt gạch ném vào xe đồng thời cùng Trung xông vào túm cổ, chửi bới anh Hiệp. Trung còn chạy vào một nhà dân đang xây dựng gần đó, lấy chiếc xẻng xông vào đánh trung úy Hiệp nhưng bị mọi người ngăn cản. Ngay lúc ấy, Trà đi tới cùng chồng giằng co, túm cổ áo và chửi anh Hiệp.
Khi trung úy này rút dùi cui điện ra, Trà chạy đến chiếc xe đang bị giữ định mang đi giấu nhưng cảnh sát ngăn lại. Trong lúc cô này chửi bới, Đạt cũng hỗ trợ bằng 2-3 nhát đấm vào bụng anh Hiệp. Đến khi cảnh sát 113 tới hỗ trợ, nhóm người trên mới bỏ chạy, Trà bị bắt giữ, còn Thắng và Đạt hôm sau ra đầu thú. Trung bỏ trốn được một tuần cũng ra trụ sở cảnh sát.
Trong nhóm người trên, Trung từng có 2 tiền án và 5 tiền sự, còn Thắng có một tiền án. Hiện cả nhóm bị tạm giữ ở Công an quận Đống Đa để hoàn thiện hồ sơ, xử lý về hành vi chống người thi hành công vụ.
Việt Dũng