Hơn 7h sáng nay, xe taxi hãng Morning đỗ sai quy định trên vỉa hè đường Tây Sơn (Đống Đa, Hà Nội), tổ công tác thuộc Công an phường Ngã Tư Sở đã phát hiện và yêu cầu tài xế xuất trình giấy tờ. Xuống xe xin cảnh sát tha lỗi không được, anh này đã vội chạy lên xe rồ ga bỏ chạy, hất thượng sĩ Lê Văn Hải lên nắp capô. Chạy được vài trăm mét, chiếc taxi bị công an chặn lại.
Dù vậy, tài xế vẫn kiên quyết ngồi lỳ không chịu ra khỏi xe và hợp tác nên công an phường phải mở cửa kéo anh này ra ngoài, sau một hồi giằng co vất vả.
"Chiếc xe phóng rất nhanh, lạch lách qua dòng phương tiện đông đúc, mặc kệ cho chiến sĩ công an trên nóc capô kêu gào yêu cầu dừng lại, nhiều người hốt hoảng, chưa kịp định hình việc gì xảy ra thì đã thấy một tổ công tác chặn đầu xe này", chị Tâm, một nhân chứng, kể lại sự việc.
Tài xế taxi bị đưa về trụ sở Công an phường Ngã Tư Sở là Lê Văn Duyệt (23 tuổi, ở Thanh Liêm, Hà Nam). Hiện Công an phường Ngã Tư Sở đang lập hồ sơ vụ việc chuyển lên Công an quận Đống Đa điều tra, xử lý.
Phương Bắc