Ngày 14/9, TAND thành phố Hà Nội mở phiên xử Vũ Tiến Sơn, 18 tuổi, ở huyện Hoài Đức về hành vi hiếp dâm trẻ em. Nạn nhân là Hiền, khi bị hại mới hơn 12 tuổi.
Sơn bị dẫn giải vào phòng xử khi trời mưa. Cậu thanh niên vừa bước vào tuổi 18 có vẻ hơi xanh xao. Chiếc quần âu dài quét đất, mưa làm ướt sũng gấu. Gương mặt thất thần, cậu thấy bố và ông nội đã có mặt trong phòng xử.
Vội nhìn rồi líu ríu bước tới vành móng ngựa, Sơn cúi gằm mặt. Ngay hàng ghế đầu, bố và ông nội của nạn nhân cũng đến phiên xử từ sớm. Ông nội Sơn ngồi cùng dãy với bị hại, còn người bố cúi gập người, tay ôm đầu ngồi tận hàng ghế dưới.
Vũ Tiến Sơn trước vành móng ngựa. |
Sinh ra trong hoàn cảnh gia đình không được hạnh phúc, mẹ bỏ nhà đi, còn bố thường làm bạn với rượu, Sơn sống cùng ông bà nội. Cậu học tại một trường dạy nghề. Giống nhiều đám bạn cùng trang lứa, cậu thích lên mạng chat, làm quen.
Một lần, Sơn quen với Hiền, nhà ở huyện Từ Liêm. Sau nhiều lần trò chuyện, hai bên cho nhau số điện thoại và Sơn ngỏ lời yêu. Đầu giờ chiều 4/3, Sơn lên chat và gặp Hiền, biết được cô bé đang ở nhà người quen cạnh nhà cậu ta.
Sơn hẹn người yêu ở ao đình. Gặp nhau, cả hai phóng xe đạp đi chơi. Sau đó, Sơn đưa bạn gái đi lòng vòng các xã trong huyện rồi vào một nơi ngồi nói chuyện. Đến 16h cùng ngày, Sơn đưa Hiền về nhà bà nội. Đến tối, cả hai tiếp tục đi chơi. Đêm hôm đó, Hiền ngủ lại nhà bạn trai.
Sơn đưa Hiền vào phòng ngủ. Cậu ta sàm sỡ cô bạn gái nhí nhưng bị phản đối. Đến rạng sáng ngày hôm sau, Sơn tỉnh dậy thấy Hiền không ngủ liền nổi ham muốn. Cậu ta giở trò đồi bại nhưng không trót lọt vì Hiền chống cự quyết liệt. Vụ việc bị lật tẩy, Sơn bị nạn nhân tố cáo.
Đứng trước vành móng ngựa, Sơn run rẩy khai nhận lại hành vi phạm tội của mình. Đôi tay gày của bị cáo cố bấu chặt vào thành ghế. Cậu vừa ốm dậy nên sức khỏe không tốt. Ngồi phía dưới, ông nội Sơn thỉnh thoảng cất tiếng thở dài, thương đứa cháu trót lầm lỡ. Khi gây án, Sơn chưa đến tuổi thành niên nên ông nội đứng ra làm giám hộ cho cháu. Ông chia sẻ những khó khăn và hoàn cảnh éo le của cháu để mong nhận được cảm thông. Bố của bị cáo mặt đỏ gay, im lặng suốt buổi, chống tay, vò tóc và đôi lúc đưa mắt nhìn con trai.
Trước phiên xử diễn ra, gia đình bị hại nhận được 20 triệu đồng tiền bồi thường về tinh thần. Có mặt trong phiên tòa, bố của nạn nhân đã tha thiết mong tòa xem xét giảm nhẹ hình phạt cho Sơn. Ông nội của cô bé cũng mong muốn "tòa giơ cao đánh khẽ", giúp Sơn làm lại cuộc đời.
Sau khi xem xét, HĐXX đã tuyên phạt Sơn 7 năm tù về tội hiếp dâm trẻ em. Cả hai gia đình đều thở phào, rồi cùng ra khỏi cổng tòa trong cơn mưa lất phất.
* Tên nạn nhân đã thay đổi
Việt Dũng