Tại cơ quan công an quận Tân Bình, kẻ bắt cóc khai nhận tên là Voòng Hùng Minh (ngụ huyện Tân Phú, Đồng Nai). Con tin là chị Ngầu Ngọc Lan (29 tuổi, ngụ quận 7, TP HCM) nhân viên bán sách của siêu thị.
Minh bị bắt giữ tại công an quận Tân Bình. |
Minh cho biết, do bị nhóm giang hồ dọa giết nên đã tới công an quận Tân Bình để “xin” đi tù nhưng không được. Sau đó, anh ta vào nhà sách Phương Nam. Lúc này, chị Lan đang chuẩn bị nghỉ đi ăn cơm thì Minh bất ngờ từ ngoài cửa xông vào giật lấy cái kéo trên kệ sách. Một tay thanh niên này quàng qua cổ chị Lan, còn tay kia hắn cầm chiếc kéo kề sát cổ.
Thấy vậy, những người trong siêu thị hoảng loạn bỏ chạy ra ngoài. Khi bảo vệ chạy tới, Minh la hét tuyên bố “ai xông vào sẽ giết chết”. Đồng thời tay cầm kéo của thanh niên này ấn chặt vào cổ con tin khiến cô bị chảy máu.
Siêu thị nơi xảy ra khống chế con tin. |
Hàng trăm cảnh sát của lực lượng cảnh sát 113 và đội Đặc nhiệm quận Tân Bình, công an phường 4 đã có mặt tại hiện trường, bao vây nhà sách để bắt hung thủ và giải cứu con tin.
Cuộc giằng co kéo dài khoảng gần 1h, lực lượng cảnh sát vẫn không thể ập vào bên trong để tiếp cận. Như “kẻ cùng đường” Minh càng lớn tiếng và khống chế con tin quyết liệt hơn. Hắn đã ra yêu sách phải điều động một chiếc taxi để về Đồng Nai.
Với yêu cầu của Minh, các trinh sát đã triển khai kế hoạch phá án táo bạo là mượn một taxi của hãng Vinasun và đồng phục của tài xế đậu gần đó để tiếp cận hung thủ. Khi chiếc taxi đậu ngay trước cổng của nhà sách Phương Nam, Minh ôm chặt con tin sát vào người, cầm kéo kề sát vào cổ cô gái bước ra.
Chiếc kéo Minh làm hung khí không chế con tin. |
Vừa lên taxi, lợi dụng hung thủ mất cảnh giác, cảnh sát trong vai tài xế đã nhanh như cắt dùng roi điện chích vào người Minh khiến hắn choáng váng. Đồng thời, các trinh sát ở phía ngoài cũng ập tới bao vây giải cứu con tin an toàn.
H. An