Chứng kiến vụ việc tại hiện trường, ông Vũ Xuân Thư (43 tuổi, bảo vệ Trường Tiểu học thị trấn Hà Trung) cho biết khoảng hơn 11h trưa 29/8, tài xế Trần Văn Hải (21 tuổi, trú tại phường Bắc Sơn, thị xã Bỉm Sơn, Thanh Hóa) lái xe tải giao xi măng cho nhà trường chuẩn bị tu sửa trước khi khai giảng năm học mới.
Khoảng 11h30, sau khi nhóm 4 nam công nhân bốc dỡ xong 2,5 tấn xi măng, họ cùng tài xế lên cabin ra về. Tuy nhiên, tài xế Hải quên thao tác hạ ben khiến thùng xe vẫn giữ nguyên trạng thái như lúc đổ hàng. Khi chiếc xe chạy đến cổng trường, thùng xe vướng phải xà ngang cổng chính khiến toàn bộ hệ thống cổng làm bằng bê tông đổ sập đè vào cabin. Bị khối bê tông nặng hàng chục tấn rơi trúng, 4 trong 5 người trên xe tử vong tại chỗ.
Các nạn nhân thiệt mạng ngoài tài xế Trần Văn Hải còn có 3 công nhân khác quê ở xã Hà Phong, huyện Hà Trung gồm Tạ Văn Hữu (41 tuổi), Nguyễn Văn Kì (49 tuổi) và La Văn Chung (50 tuổi). Người duy nhất may mắn sống sót là anh Nguyễn Văn Quang (51 tuổi), cùng quê xã Hà Phong.
Theo lời ông Thư, sau khi trường tan ca học sáng, ông đang đi khóa cửa các phòng thì nghe một tiếng động lớn như tiếng bom nổ bên tai. “Một âm thanh khủng khiếp vang lên rồi toàn bộ cổng trường đổ ập xuống đè chính giữa ca bin. Tôi lao theo nhìn vào ca bin thì tất cả họ đều nằm bất động, bẹp dí. Vài tiếng ú ớ vang lên rồi im bặt”, ông Thư kể tiếp.
Thấy khối bê tông đè lên người các nạn nhân, ông Thư cùng những người có mặt tri hô người dân gần đó đến ứng cứu nhưng bất thành. Họ phải cầu cứu đến chính quyền địa phương và cảnh sát. Gần giờ sau, những người bị nạn mới được giải cứu nhưng 4 người đã thiệt mạng.
“Khối bê tông quá nặng, chúng tôi đã cố gắng nhưng không thể tháo ra. Sau đó công an và chính quyền địa phương phải điều động xe múc đến mới nâng được xà ngang ra ngoài”, ông Thư kể.
Nạn nhân sống sót Nguyễn Văn Quang hiện điều trị tại Bệnh viện Đa khoa huyện Hà Trung với nhiều vết thương khắp cơ thể. Các bác sĩ cho biết, anh Quang may mắn chỉ bị gãy một ngón ở bàn tay trái và một số chấn thương vùng đầu nhưng đa số là phần mềm nên không nguy kịch đến tính mạng. Tuy nhiên, anh Quang hiện còn rất hoảng loạn sau chấn động tinh thần và chịu cú sốc quá lớn khi chứng kiến cảnh đồng nghiệp mất mạng trên cùng chuyến xe.
Nằm trên giường bệnh với vẻ mặt chưa hết bàng hoàng, anh Quang kể, quê anh vốn là vùng chiêm trũng nên ngoài hai vụ lúa không còn nghề phụ gì khác. Hơn năm nay, anh cùng với bạn bè rủ nhau ra thị trấn huyện tìm việc làm kiếm thêm thu nhập. Nghề bốc vác vật liệu xây dựng được họ lựa chọn vì không đòi hỏi tay nghề cao mà chỉ cần có sức khỏe. Làm việc chăm chỉ, mỗi ngày anh Quang và nhóm phu bốc vác cũng kiếm được hơn trăm ngàn. Số tiền ít ỏi đó, họ phụ vợ nuôi con cái ăn học.
Khoảng 9h sáng, anh Quang cùng nhóm công nhân rời nhà đến đại lý vật liệu xây dựng Dũng Du (ở thị trấn Hà Trung) làm công như thường lệ. Sau khi đổ một phần hàng xuống kho ở gần Cầu Lèn, anh cùng nhóm bạn theo xe đến trường Tiểu học thị trấn Hà Trung tiếp tục giao hàng. Dự tính xong xe hàng, cả nhóm sẽ về nghỉ ngơi ăn cơm. Tuy nhiên chưa kịp về nhà thì tai họa ập đến.
“Bốc xong xi măng, cả nhóm công nhân và tài xế lên ca bin quay trở về. Tuy nhiên, chiếc xe vừa chạy được 30 mét thì bỗng một tiếng ầm như bom nổ vang lên. Vài giây sau, một khối bê tông đổ chận ngang ca bin ép nát khoang lái. Những người ngồi phía trong bẹp dúm, máu chảy lênh láng. Mọi người chỉ kịp ú ớ vài câu rồi gục chết”.
Anh Quang nhớ lại, dù không bất tỉnh nhưng lúc đó anh như người trong mơ, người cúi rạp xuống sàn xe không thể nhúc nhích. Khoảng hơn 30 phút sau, người dân dùng cưa, búa, xà beng bẩy thùng xe mới đưa được anh ra ngoài và chuyển đến bệnh viện.
“Tôi không nhìn thấy gì nhưng nghe có tiếng người phía ngoài nên cố gắng la hét cầu cứu rồi lại lịm đi”, anh Quang kể và cho biết, khi tỉnh dậy đã thấy mình đang nằm trong phòng cấp cứu bệnh viện.
Người thân cho biết, khi nghe tin tất cả bạn bè cùng ca làm đã thiệt mạng, anh Quang cứ ôm mặt khóc nức nở. Anh Quang thoát nạn vì là người lên xe sau cùng nên khi xà ngang đè anh chỉ bị kẹt phía cửa.
Anh Quang bảo, đây là chuyến đầu tiên theo xe tài xế Hải đi đổ hàng, không ngờ lại đúng là chuyến hàng định mệnh. Anh cho biết, gia cảnh các công nhân đều rất nghèo nhưng anh thương nhất là anh Hữu, vì anh này có hai con còn rất nhỏ. “Nó bảo gắng làm ít hôm để dồn tiền cho các con mua sách vở và đóng học đầu năm mới. Không ngờ ước nguyện của nó không thể thực hiện”, nói đến đây, người đàn ông quay mặt vào tường nằm khóc.
Lê Hoàng