
Ông Hampton sốc khi thấy chiếc Mercedes mà ông đang trả góp bị trộm cuỗm hết các bộ phận trong đêm. Ảnh: Kennedy News & Media.
Paul Hampton, 56 tuổi, chủ một doanh nghiệp và vợ, bà Jacqui Heeley, 54 tuổi, được gọi dậy lúc 5h ngày 10/12 sau khi một người hàng xóm nói với họ rằng "hãy ra xem chiếc xe của anh chị kìa". Theo Mail, chiếc xe được Hampton đỗ bên ngoài nhà mình ở West Broomwich, hạt West Midlands.
Ông Hampton nghĩ chiếc Mercedes C-Class AMG 2018 của mình bị kẻ nào đó đập vỡ cửa kính nhưng sau đó ngạc nhiên khi thấy xe bị những tên trộm chuyên nghiệp lột sạch mọi bộ phận. Theo ông Hampton, cả hai chiếc cửa ở ghế lái và ghế phụ đều đã "không cánh mà bay", ngoài ra hai ghế trước, 4 chiếc bánh xe cũng đã bị trộm cuỗm mất.
Những tên trộm cũng tháo cả phần nắp ca pô và nắp cốp xe, thậm chí còn lấy cả những chiếc kẹo mà Hampton để ở bảng điều khiển trung tâm.
Bọn trộm dường như còn cố gỡ nốt những chiếc ghế sau do chúng trông đã bị hư hỏng nặng. Quan sát bộ phận ốp cản và đèn trước, ông Hampton đoán những tên trộm hẳn bị đánh động khi đang cố tháo nốt các bộ phận này.
"Lúc tôi bước ra khỏi cửa, tôi không dám tin những gì mình đang thấy. Chiếc xe bị chúng lột sạch. Dường như chúng có khoảng 5-6 tên cùng phối hợp để tiết kiệm thời gian. Mỗi tên hẳn được giao một nhiệm vụ riêng. Chúng không chỉ cắt đứt các dây dẫn trong cửa mà còn tháo các đầu nối để tránh làm hỏng nó. Các bộ phận còn lại của xe trong tình trạng hoàn hảo. Bọn chúng không để lại vết vân tay nào vì đều đeo găng tay. Vợ chồng tôi đã nói chuyện với vài người bạn làm cơ khí và được biết bọn trộm muốn tháo phần đèn và cản trước bởi có một cái cảm biến trong đó, có thể bán với giá 1.000 bảng Anh (hơn 1.200 USD).
Sáng nay, hàng xóm của tôi tỉnh dậy và vội chạy sang báo cho chúng tôi biết. Tối qua tôi đi ngủ như bình thường lúc 22h, vậy mà khoảng 4h30 sáng nay bọn trộm đã hoàn tất hết công việc", ông Hampton nói.
Hampton và Heeley mua chiếc xe trên từ tháng 4/2018 theo dạng trả góp và tính đến cuối tháng 3/2021, chiếc xe có giá 16.500 bảng Anh (hơn 22.300 USD). Tuy nhiên, toàn bộ số đồ bị trộm lấy mất có giá trị 14.000 bảng.
Đây là chiếc Mercedes thứ 5 của ông Hampton. Trong 15 năm qua, ông luôn đi xe thương hiệu này và chưa bao giờ gặp chuyện như vậy. "Bọn trộm không lấy cả xe. Nếu chúng làm thế đã dễ cho tôi, bởi tôi đã gắn thiết bị theo dõi định vị trên xe rồi. Đây là một cú sốc với tôi. Những kẻ này không quan tâm đến cảm giác của bất cứ ai. Thay vì tìm lấy một công việc để làm, chúng lại nghĩ thà đi ăn trộm cho nhanh. Tồi tệ nhất là tôi đã phải hoãn hết các công việc, điều mà tôi luôn rất ghét khi phải làm thế. Tôi đã định đi London nhưng lại phải đi giải quyết với bên bảo hiểm xe. Họ không tin những gì tôi kể nên tôi còn phải gửi ảnh để chứng minh nữa", Hampton nói.
Hiện ông đã báo sự việc này lên cảnh sát West Midlands.
Hướng Dương (Theo Mail)