Chiều 30/11, anh Phùng Công Danh (29 tuổi, ngụ TP HCM) đang đi trên đường quốc lộ 1A (xã Tân Kiên, quận Bình Chánh, TP HCM) thì nhận được tin báo chiếc xe máy của nhà mình bị cướp. Đúng lúc này, anh nhìn thấy một thanh niên đang điều khiển chiếc Air Blade của gia đình mình bỏ chạy theo hướng quốc lộ 1A nên tăng ga đuổi theo.
Chiếc ô tô lật nhào cùng xe máy hư hỏng nặng trong cuộc truy bắt cướp. |
Chiếc ôtô lao với tốc độ nhanh đuổi theo tên cướp trên Đại lộ Võ Văn Kiệt (hướng từ quốc 1A về quận 6). Khi đến chân cầu Nước Lên thì anh đuổi kịp, áp sát người thanh niên, chiếc xe máy văng lên con lươn. Do tốc độ khá cao, xe 7 chỗ cũng leo lên dải phân cách và lật ngang bị hư hỏng nặng.
Tên trộm bất ngờ đứng dậy mở cốp xe máy lấy ra chiếc túi xách rồi bỏ chạy. Cùng lúc này, anh Danh lao từ trong chiếc xe lật ra đuổi theo bắt gọn tên trộm.
Tại Công an xã An Phú Tây, huyện Bình Chánh, gã thanh niên khai là Nguyễn Văn Hùng (21 tuổi, quê An Giang). Tang vật thu được là một giỏ xách bên trong có 30 triệu đồng, một đoản mở khóa xe, một ví màu đen.
Tên Hùng bị bắt giữ. |
Chị Phùng Thị Mỹ Phương (36 tuổi, ngụ Bình Chánh) vẫn chưa hết bàng hoàng kể lại, vào lúc trưa chị đến ngân hàng rút 30 triệu đồng bỏ vào giỏ xách để trong cốp xe Air Blade. Khi đến ấp 1, xã An Phú Tây, chị dừng xe định vào nhà lấy áo mưa để đi đón con và quên rút chìa khóa. "Vừa bước vào nhà, tôi thấy bên ngoài có người đề máy xe và nhanh chóng bỏ chạy về hướng quốc lộ 1A. Tôi liền truy hô và gọi điện thoại cho anh Danh”, chị Phương kể.
Theo lời khai của Hùng tại công an, tên này là kẻ lang thang từ An Giang lên TP HCM hơn một tháng nay. Hùng thường vật vờ tại khu vực bến xe Miền Tây và luôn thủ sẵn trong người một đoản mở khóa để khi có cơ hội sẽ ra tay.
H. An